1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Chả cái dại nào như dại này
    Bác bảo em thế có dại hok
    Có bao nhiêu tiền cổ phiếu hết
    Lúc lên lúc xuống biết sao đây
    ---------->lên
  2. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nếu lên chẳng nổi xuống đi anh
    Lên thế chẳng bõ thôi cũng đành
    Lên lên xuống xuống như con ếch
    Anh cứ vậy hoài phí năm canh
    =====> Phí

  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Gái xuân trằn trọc suốt năm canh
    Có phí hoài không "của để dành"
    Bao năm che đậy chờ quân tử
    Phí công gìn giữ, phí xuân xanh.
    tiếp " hoài "[/b]
  4. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Từ khóa chuối.
    C_B yêu hoài chẳng được ai
    C_B tức tốc nhậu lai dai
    Uống hoài uống mãi chẳng phai mờ
    C_B cố hoài được vài chai
    =====> Nhậu đi cho phê.

  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làng này đầu tháng đã nhậu ngay
    Nhưng mà hải béo phải đi "cày"
    Thôi rồi nhậu hoãn đi đâu được
    Đi nhậu ở đâu thiếu bác này
    CÀY đi
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Quê Nốc ở tận bản Pheo (chưa bao giờ nghe tiếng bản này)
    Mà sao tính giống Chí Phèo vậy ta
    Cày cày cuốc cuốc gọi là
    Lười làm ham nhậu cày ra ...Nhựa đường.
    ===> tiếp Nhựa đi cho dính.

  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ===> tiếp Nhựa đi cho dính.[/b]
    Thu vàng cứ nghĩ ngây thơ
    Mựơn nhựa để dính tình thơ đầu đời
    Nhựa kia em chọn nhầm rồi
    Nhựa cũng chẳng dính được tình đâu em
    ( Tặng TV)
    N--- dính
  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Dính gì hỡi chú Mờ Vê
    Dính trên dính dưới đòi Vê em hoài
    Em đây chẳng thích ăn xoài
    Thế thì em chẳng đoái hoài đến anh.
    ====> Vê đi cho máu ,kakakakaka.

  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ====> Vê đi cho máu ,kakakakaka.[/b]
    Vê này em đã cho rồi
    Bây giờ cho tiếp là hàm ý chi
    Mơ Vê vẫn lượn suốt ngày
    Chỉ mong kiếm được cô nàng để vê
    ( cho Thuvang)
    N----- Lượn
  10. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lượn lẹ đi anh về vê nhái
    Mơ chi Vê gái chỉ chuốc sầu
    Thôi thì Bê bịch thưốc sâu
    Lượn lên lượn xuống cho mau xanh mồ.
    ===> Mồ đi cho Mờ Vê có chỗ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này