1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Sao cho cái từ khóa chuối thế
    Em cho anh cú liên hoàn cước
    Cộng thêm 1 cú đá song phi
    Can cái tội ra từ vô nghĩa
    1 cước 2 cước rụng tứ chi luôn
    Lần sau là oánh đấy
    --------->đá
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em đá anh đỡ điệu nghệ sao
    Đôi giày mũi nhọn bắn lên cao
    Lượn một vòng mây nó hạ xuống
    Hạ xuống aàu anh mới đẹp sao
    hehe, phá tí
    -----> sao [red] (còn 2 cục đá nữa đâu hử ? [/red)
    u?c crazy_beggar s?a vo 17:50 ngy 05/03/2007
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh vừa nói làm sao
    Anh nói là em đá thế nào
    Tại anh ngu nên em mới đá
    Ngu thì ráng chịu hỏi làm sao
    =======> Ngu
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay vừa tan buổi học
    Em ngu ngơ ra trước sân trường
    Gặp đúng anh, ngu ngu cầm cái bọc
    "Mua bỏng đi em " anh bán dọc đường.
    thơ chán không ?
    Nếu có thì làm lại thơ hay hơn với từ " BỎNG " nhé
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bỏng thì em ko lấy
    Sờ đến anh kẻo bỏng thì gay
    Thì thì toi hết cả bàn tay
    Ko gõ phím để làm thơ nhái đấy!
    ======> Nhái
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Chiều hôm nay vừa tan buổi học
    Em ngu ngơ ra trước sân trường
    Gặp đúng anh, ngu ngu cầm cái bọc
    "Mua bỏng đi em " anh bán dọc đường.
    thơ chán không ?
    " BỎNG " nhé
    NHÌN EM BÉ BỎNG ANH THƯƠNG QUÁ
    NGU NGƠ TRƯỚC TÚI BỎNG CỔNG TRƯỜNG
    THÌ RA EM ĐANG THÈM ĂN BỎNG
    THẤY ANH MUA BỎNG, EM CUỜI TÍT

    CƯÒI
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 05/03/2007
  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ê, nhóc Sweet làm thơ con nhái
    Vội ăn thua quên hết lệ làng
    Thơ con nhái, nhái 3 từ trong đái (đấy)
    Đọc lại coi, thơ phạm luật, bẽ bàng
    làm lại từ "Bỏng" đi
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    khi em cười, răng xinh lấp ló
    Tiếng ròn tan, vỡ cả không gian
    ôi tiếng cười làm trai làng không nản
    Lặn lội lá diêu bông đánh đổi nụ cười
    hihi
    "Bông " nghen
  9. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay em thích gấu bông
    Anh mang gấu đến chạy xông ra ngoài
    Bông bông thích quá gấu ơi
    Anh ngồi anh khóc kêu trời em ơi !!! ( khóc vì em titt1 mít với gấu bông,chẳng thèm ngó ngàng tới anh )
    =====> tiếp Khóc đi

  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CƯÒI
    khi em cười, răng xinh lấp ló
    Tiếng ròn tan, vỡ cả không gian
    ôi tiếng cười làm trai làng không nản
    Lặn lội lá diêu bông đánh đổi nụ cười
    hihi
    "BônG
    LÁ DIÊU BÔNG TÌM ĐÂU CHO THẤY
    CHỈ THẤY EM CƯỜI EM NGÚNG NGUẢY
    SAO NGỐC VẬY ĐÂU CÓ LÁ DIÊU BÔNG
    ANH LÀ LÁ DIÊU BÔNG CỦA EM ĐÓ...
    NGỐC

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này