1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em ngủ giấc mơ về
    Chúng mình hai đứa lả lướt ghê
    Em mê anh quá nhưng không dám
    Tỏ biết cùng anh: em của anh !
    Mê đi
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rượu cơn mê đời bất tận
    Say đời mộng ảo phút thế nhân
    Mê mê ảo ảo đời ta đó
    Chỉ tỉnh được thôi cơn mê này
    ẢO đi
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    ẢO đi
    khó nhỉ ?
    Tình anh là thế không hư ảo
    Chỉ biết yêu em thật cõi lòng
    Ảo ảnh ngày nào đem nhận xuống
    Tận với hư không ảo mộng thành !
    Một chữ Hư !
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hư hư thực thực tình ta đó
    Nếu được tình anh chẳng đắn đo
    Trao hết cho em phút hẹn hò
    Chỉ sợ hư hại, tình tan vỡ
    HẠI
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì yêu hết mình
    Ngập ngừng nên để hại tình dở dang
    Hại mình hại "ấy" lỡ làng
    Thà không yêu ... để thời gian kiếm tiền
    LỠ
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ một mai tình trái ngang
    Lỡ bước sang ngang có ngỡ ngàng
    Có còn nhớ lại ngày xưa ấy
    Lầm lỡ một giây sao phũ phàng
    NGANG đi
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ngang tàng một lối em đi
    Thấy đồn có địch em thì phang ngay
    Em thời những tưởng phang hay
    Phang ngang kiểu ấy có ngày sang ngang
    Phang đi !
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh biết đêm nay chồng em vắng
    Chui rào anh hớn hở mò sang
    Chồng em tóm được lão phang
    Phang anh phang cả "bé ngoan" ... anh tèo
    CHỒNG
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai em lấy chồng
    Bỏ anh ngồi lại căn phòng không
    Điện thoại anh cắn, sao đành nát
    Phải để chồng em chẳng phải chồng
    ĐIỆN đi
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh bảo em này
    Đừng sờ vào điện có ngày teo... trym
    Điện thì dùng để xem phim
    Điện không phải để vác trym vào sờ.
    tiếp "sờ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này