1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  2. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết ông thầy chữa Lang ben
    Ông ấy chữa lang ben bằng đất đèn
    Lấy đất đèn, rửa nước hết đen
    Cho thêm mồi lửa, lang ben chạy liền
    (hớ hớ đừng có ai dại nhé. Đất đèn cho vào nước, rồi châm lửa, cẩn thận cháy nhà đấy à nha.Ngày xưa ai học hoá giỏi thì biết)
    Rửa đi
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Rửa đi [/green] [/size=3]
    Rửa đi rồi hay cho vào
    Rửa trên! rửa dưới ! sạch cả hai hòn
    Rồi cho vào nồi mà ninh
    Đên khi xì nước thì khoai đã nhừ!
    N---Nhừ
  4. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ai ơi nhớ lấy câu này
    Luộc khoai khó lắm không may chẳng nhừ
    Cứ từ từ khoai sẽ nhừ
    Cứ cho to lửa, nhừ ngay ấy mà
    Mà đi nào
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thơ em chán lắm (lần đầu tiên)
    Anh yêu em mà e không biết
    a y e mà em chẳng thiết
    vậy mà a vẫn yêu e
    em ơi,sao e ác thiệt
    từ "ác" đi
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ở đời lắm kẻ ác.ác nhân tâm
    Hết em này rồi lại em khác
    Em chỉ nghĩ mình phận bạc
    Tự trách mình " giao trứng cho ác"
    Trứng nhé

    Được con_lua_biet_bay sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 21/02/2007
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trứng này đích thị Con_Lừa
    Trứng trâu chẳng phải trứng lừa cũng không
    Chú Lừa cứ chạy lông bông
    Ngồi trông trứng ấy Con_Lừa_biết_bay.
    ====> Lừa

  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ====> Lừa [/b]
    Lừa ơi ta bảo lừa này
    Lừa ra ngoài xó lừa tè cho ta
    nếu mà te mãi chẳng ra
    mời Lùa đên chỗ cô fe cắt rùm
    N--- Cắt
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Cắt pheng trym của chú Lừa
    Tè giề lắm thía tè bừa toé loe
    Cắt đê cho hết nguẩy ngoe
    Cắt đê Lừa hết cái tè lung tung!
    ->bừa
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vẫn tự cày bừa
    Thân trai như chuối bừa chưa được mùa
    Toàn cô mặt sẹo chanh chua
    Chọn bừa vớ phải của thừa cũng đau
    Sẹo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này