1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    Nỗi niềm chi rứa Tím ơi ?
    Có chi Tím hãy một lời với anh
    Nỗi gì anh cũng giúp nhanh
    Nỗi gì anh cũng lòng thành giúp em !
    Niềm đi
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nối làm chi nữa hả Gẹo ơi
    Củ khoai sao bị cắt làm đôi
    Chắc là mải vô làng tán gái
    Nối rồi, nối nữa cũng vậy thôi!
    ===>khoai
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đè được Thu vàng rồi, ơ nhưng mà là nỗi, đâu phải là nối, phạm luật rùi.
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Niềm đau chôn dấu Bắc Kầy ơi
    Thơ chắc bị nhái đè mất thôi
    Nỗi niềm của Bắc ai cũng hiểu
    Phải chăng(nên) niềm nở với người đời
    nở

  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thu Vàng có một niềm đau
    Ấy là mắt toét nhìn đâu cũng mờ
    Niềm đau Thu dấu trong thơ
    Ngoài thì niềm nở Thu chờ Gẹo sang
    DẤU nè. (Dễ bị đè lắm đây.. Kệ

  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thế chứ
    Thu vàng nở nhái nhanh như điện
    Đè chit tớ đây rồi nở cưòi
    Bực ghê nhìn mặt Thu ghét quá
    Tươi như hoa nở thật trêu ngươi
    TRÊU nha
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Từ này chuối vãi !
    Thu Vàng một nhánh Lan hay
    Nụ vừa hé nở gặp ngay Chí phèo
    May mà Chí đã gặp Geo
    Đưa về với Nở, không thì nở tung !
    Thu vàng được tớ cứu ra khỏi Chí phèo, lo cám ơn đi nha !
    Phèo đi , Oái sao lại nặng thế này, lại bị Bắc kỳ đè rồi !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 08/03/2007
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ lại bị trêu ngươi
    Nhưng lại đè tớ kệ người ta đi
    Trêu chán rồi thì bỏ đi
    Chả ai trêu mãi đến khi tuổi già !
    Già đi
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Già lắm rồi C_B ơi
    Ra đây nhái nó đè chết tươi
    Đã già mà còn ham nhảy ***
    Coi chừng cái mạng già sắp toi
    toi

  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo người già là phải toi ?
    Đứa nào nói láo nó ăn ...òi
    Trẻ ăn chơi lắm càng toi sớm
    Đâu chỉ có già mới phải toi.
    lần sau cấm ra từ lóng.
    tiếp "chơi"[/b]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này