1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhỉ ?
    Có khó gì đâu một chữ toi
    Toi là toi mạng toi cuộc đời
    Ngẫm ra lại có vài lời
    Toi mà thêm hỏi cuộc đời cũng toi !
    Toi năm lần, không biết còn có toi vì ai nữa không ?
    Đời đi
    Trời, tưởng không có ai, lại bị Cê Bê đè chết rồi, bẹp dzí vì tội không quan sát.
    Cê Bê dạo bước chơi xuân
    Gặp ngay mấy ả là quân nhà nòi
    Rủ vào chơi một chút thôi
    Nhưng một chút ấy hỏng chơi cả đời !
    ke ke, bắt được quả tang rồi nhé !
    XL CB, chỉ là thơ nhái thôi nhé, có gì bỏ qua cho !
    Nòi đi !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 09/03/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ui, xin lỗi à .
    Mau mau dắt chú bé này vào xóm đần đi
    Làng này toàn là nòi nhăn nhở
    Nòi rung cây nhát khỉ, nòi chọc gậy bánh xe
    Nhưng tớ đây tát nước theo mưa
    Cũng xin lỗi lão C-B cái nhỉ
    Úi giời ui ngượng miệng quá
    XIN
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Việc gì xin lỗi lão dở hơi?
    Hay sợ mất lòng Mod toi đời?
    Lỗi đâu cho đủ mà xin mãi.
    Xin lỗi những cái đáng mà thôi.
    Ko biết có bị đè nữa ko?HƠI nhé!
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    XIN
    Xin em một chút tình nào
    Để cho anh biết đường vào tim em
    Xin tình như thể xin kem
    Tình em trao tất, không thèm anh xin ! (cũng cho, thảo ghê á !)
    Tất đi
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hơi đâu mà tính mà toan
    Hơi đâu mà tính chỉ toàn muỗi thôi
    Muỗi này toàn muỗi dở hơi
    Muỗi không hút máu lại hơi chập chèng !
    Muỗi đi !
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Gẹo tí bắt muỗi để chơi
    Chán chơi muỗi, lại bắt ruồi để ăn
    Bắt ruồi lọc lấy thịt thăn
    Đem kho với muỗi để ăn hàng ngày
    tiếp "ruồi"
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    CB cao thủ thật, bái phục ! bái phục ! đúng là không đánh nhau không biết bà con !
    Tự dưng bác lại đem ruồi
    Mang sang cho Nhái để nuôi làm quà
    Ruồi này là giống ruồi nhà
    Gặp được bạn tốt ấy là cho luôn !
    Rất vui được làm quen với Cê Bê !
    Giống đi !
    bị nhái đè chết người
    u?c crazy_beggar s?a vo 10:58 ngy 09/03/2007
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nìn cái nốt ruồi sao xinh xinh
    Đã thế lại liếc mắt đưa tình
    Lại còn mở miệng cười ruồi nhỉ!
    Hỏi sao ruồi đến bâu vào mình
    =========> Liếc!
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    CB thấy thế cũng hay.
    Ruồi thăn mơn mởn cho ngay vào mồm.
    Ruồi béo ngầy ngậy với cơm.
    Ăn hết cả dĩa ruồi còn xuýt xoa.
    Gớm quá! DĨA đi.
    Nhái lại đè chết người
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:04 ngy 09/03/2007
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bé Suýt liếc mắt làm duyên
    Liếc qua hàng ốc liếc về hàng kem
    Miệng thì nhỏ dãi thòm thèm
    Chờ anh Gẹo tí dẫn em vào hàng.
    hehe heheh
    tiếp :
    thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này