1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thèm người tri kỷ tri âm,
    Thèm người có đức có tâm với đời,
    Thèm người tài đức tuyệt vời,
    Mà sao khan hiếm ông trời biết không ?
    ------> kỷ
    keke....hơi củ chuối 1 tí
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh xa rồi em mới biết mình yêu
    Kỷ niệm đêm đêm hiện hồn về gõ cửa
    Người tri kỷ chẳng còn quay về nữa
    Kỷ niệm em chôn vào những giấc mơ
    HỒN
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi khóc
    Một nửa hồn tôi đứng cười ruồi
    Sao hồn ko đi luôn cho rảnh
    Lại trở về đây nhát ma tôi!
    =========> Ma
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhóc mà chẳng được nhóc yêu
    Thành ma anh doạ cho nhóc sợ
    Đã là ma mà vẫn yêu vẫn nhớ
    Thôi tóm nhóc theo để nhóc cũng là ma
    SỢ
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà nhóc phải sợ anh
    Thôi đi anh đừng có lanh chanh
    Suýt chưa từng sợ gì hết
    Việc gì mà sợ mấy lão ranh
    =====> Ranh (hóc chửa?!)
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi nhóc cưng à
    Trẻ ranh là nhóc SL
    Trẻ ranh mà cứ kì kèo mua anh
    Mua anh Tu hú nhãi ranh
    Mua về hai đứa đắp chăn ... làm trò
    Chit chưa hở SL
    HÚ đi cưng
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    từ khóa chuối
    Rừng sâu vượn hú gọi bầy
    Khỉ kia cũng vội truyền cây hú cùng
    Voi gầm vượn hú hãi hùng
    Đi qua lối đó rùng mình lượn mau.
    tiếp "khỉ"
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thì không chuối hay sao
    Khỉ cho lão Mod cành cao chê người
    Khỉ cũng biết khóc biết cười
    Đang nhăn răng đấy chê cười Mod kia
    CƯỜI

  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cười cười nói nói đời là vậy
    Tỉnh tỉnh say say thế nhân này
    Đường ta trăm ngả về đâu chứ
    Chỉ ngước nhìn lên khóc với cười
    NGẢ đi
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ngả nghiêng khóc khóc cười cười
    Nghiêng nghiêng ngả ngả khóc người cười ta
    Người cười khóc, người thét la
    Ngả nghiêng nghiêng ngả cười ta khóc người
    tiếp "nghiêng"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này