1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng người lạy hai lão thôi
    Nghiêng nghiêng ngửa ngửa chuối thôi chuối là
    Đọc xong ngơ ngẩn người ra
    Ba ngày (cũng) không hiểu hay ta bị đần
    He he, nói thật đấy. Em chả hiểu hai bác nói gì cả
    HIỂU
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay đâu thể hiểu liền
    Thơ điên mà hiểu - trả tiền cho em
    Thơ điên dẫu chỉ để xem
    Không điên không hiểu thơ điên em à.
    tiếp "điên"
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:30 ngy 10/03/2007
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng mỗi bác bị điên
    Ai ngờ Ba bị cũng điên theo à
    Thôi em biến kẻo nhỡ ra
    Điên theo các bác, cả ba đi ăn mày
    ĂN đi, em đói rồi, em đi chén thôi
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Kiếp thế nhân điên trong trời đất
    Đời lãng tử điên khắp nhân gian
    Đời ta chém mãi văn cùng bút
    Điên với trăng sao chút sức tàn
    TÀN đi
    Nhái đè chết toi .. hehe [
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:37 ngy 10/03/2007
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trả lời điện thoại mà bị đè
    ĂN
    Đứng thách thói đời sư ăn oản
    Thị mầu ăn đủ mới kêu oan
    Ai đời mang oản lên chùa để
    Đừng thách sư ăn chút oản thừa
    THỪA
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ai thừa đi off thả câu
    Để cho chị Tím chạy đâu mất rồi
    Thừa tình thừa cả ...trời ơi
    Tím ơi, Tím hãy về chơi với làng!! ( ba hồn bảy vía....)
    thả

  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng nước đục thả câu
    Bấy bì lẽo đẽo lên cầu thả dê
    Thu vàng câu được con dê
    Câu xong lại thả - dắt về bé bi
    tiếp " câu"
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ao đông lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc cần câu bé tẻo teo
    Lão hâm buông cần, câu chẳng động
    Chỉ thấy lắt lay , câu lá bèo
    Mạn fép cụ nào đó con nhái bài thơ con nhái
    Bé.............
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Người gì bé tý tẹo teo
    Bé như quả ớt cheo leo trên cành
    Nghĩ ra lại thấy tủi thân
    Bé thì bé thật mong manh nhất làng
    --------->thân
  10. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thân gầy cái ấy bé tẻo teo
    C_B ngất ngưởng xỉn bên đèo
    Thân già mà thích đi gây sự
    Bấy bì thân thế cũng .. chết queo
    Queo cho chết hẳn luôn

    Được ThuMai19832000 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 10/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này