1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    thẳng thì ko thích thích cong queo
    đường bằng không thích thích leo trèo
    đã cong queo thế đừng trèo nữa
    trèo thêm tí nữa lại chết queo
    chết đấy các bác!
  2. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Dê Ka chết dưới bóng quần hồng
    Hỏi chết như vầy có đã không
    Chết mà không biết vì sao chết
    Còn đau hơn hoạn có biết không?
    ==> hoạn

  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hoạn hết rồi ư, giai làng này ?
    Thế mà tinh tướng cho biết tay
    Hoạn rồi thì chớ đừng khoe nữa
    Quan hoạn ai ngờ có thời nay
    .....
    Ngẫm đi ngẫm lại thế mà hay.....
    Quan..............
  4. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Quan hoạn gì đâu toàn tự thiến
    Cái trạm y tế đông phát điên
    Quan trên quan dưới chui vào tất
    Bất lự thì thôi,..hoạn...đỡ phiền
    Hoạn tiếp cho sạch trai làng đê

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ủa kìa lâu quá không rô
    Bỗng nghe tin hoạn trai làng hết trơn.
    Thuvang ác thiệt thiệt hơn
    Hoạn rồi hoạn tiếp chả còn ai sao???
    ===> "thiệt"
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thì cũng đã thiệt rồi
    Thần kiếm chắc mới hoạn rồi mới vô
    Đã hoạn còn định kiếm bồ
    THiệt thì có thiệt nhưng .. cho không thèm
    thèm đi cho mấu

  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông nằm ngủ bỗng thèm em
    Tỉnh dậy sơ sơ thấy ướt nhèm
    Thèm em dựng dậy làm dăm phát
    Bắn tạm vài bi cho đỡ thèm
    ƯỚT đi
    Em ở đây là cái điếu thân yêu
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Từ ƯỚT này chuối quá nhể.
    Trai làng sao khoái mốt tự vê
    Tiếng rên sòng sọc ướt dầm dề
    Ướt thế ướt nữa vẫn tự sướng
    Hôi như cú vọ vẫn đê mê.
    ======> Vê đi cho máu.

  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Mỗi chuyện ấy thôi bao ngưòi nói
    Mỗi của ấy thôi khối ngưòi thèm
    Thèm mờ ko có ngưòi vê giúp
    Vê tới vê lui tự 1 mình
    => một
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Một lần trót dại thành hoạn quan
    Cả làng nhái vắng tựa đồng hoang
    Một người rồi một người bắt chước
    Không hoạn cũng vê điếu thuốc khan
    điếu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này