1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đugns món khoái khẩu của mình roài!!!
    Trên đời anh khoái nhất điếu cày
    Sáng dậy làm bi ngất ngưởng ...say!!!
    Khi ngồi quán nước thề bên điếu
    Bỏ vợ quyết ko bỏ điếu cày!!!
    => say!!!
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Say chi Say mãi vậy anh giai
    Có điếu thuốc vấn cũng say hoài
    Vào làng nhả khói hôi nồng nặc
    Mất cả mùi thơ nhái sớm mai
    ==> vấn

  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc thì kệ người ta
    Cớ sao thu cứ thích vấn hoài
    Vấn đi vấn lại anh mà tức
    Để thu suốt đời mãi vấn vương
    --------> vương
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Vấn Vương chi mãi Nô Bì
    Anh đừng tưởng bở ai gì vấn vương
    Vương vương vấn vấn chẳng thương
    Không ăn dưa bở thì vương nỗi gì?
    ====> Bở đi

  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Báu bở gì em củ khoai hà
    Để phải lòng em xương bọc da
    Dưa bở nào đâu chờ miếng đất
    Thì ra là thế bở cái nhà
    BỌC đi
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Bấy Bì chỉ có da bọc xương
    Thân gầy tội nghiệp chẳng ai thương
    Bọc trên bọc dưới không thấy kín
    Nốc Cơ gầy quá xương toàn xương.
    ====> tiếp Xương,gặm đi cho gầy giống Bấy Bì.

  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    cái nghề trèo dốc thật oan gia
    mềm xương nhũn thịt cứ gọi là....
    xương gối xương lưng đau rời rã
    chẳng mấy mà còn xương với da
    da đi
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Da mặt dày như thể da trâu
    Đi đâu cũng cái mặt ngầu ngầu
    Thân hình còm cõi, da với tóc
    Xương sườn lủng lẳng dê ka rầu
    >>>lủng chưa DK?

  9. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lủng cà lủng củng thơ với thẩn
    Nghĩ mãi không ra mặt âu sầu
    Đưa ra từ lủng sao chuối thía
    Nghĩ mãi mới ra nát cái đầu
    từ Thẩn tiếp nì
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 12/03/2007
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn một mình nơi quán cóc
    Thơ thẩn một mình buồn nát óc
    Thôi vào bắt nhái khỏi loạn làng
    Các anh lẩn thẩn nhanh như sóc.
    ====> "Lẩn" thôi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này