1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ta là Gẹo, Gẹo là ta
    Mọi người thích nhất Gẹo ta thật thà
    Thông minh hóm hỉnh nhất nhà
    Thích làm thơ nhái lại là võ sư !
    Một phút dành cho quảng cáo !
    Hơ hơ bài của mình tưởng không ai đụng đến Gẹo, hơ hơ !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/03/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trong
    trong nhà dưói võng chứng cứ đấy
    Gẹo chối quanh co tổ lòng thòng
    Trong lòng đã hiểu dù xấu hổ
    thú nhận còn hơn trốn trong nhà
    => Gẹo (v lèm 1 bài về Gẹo làng miềng đê)
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Được tin nhà Nhái hết hàng
    Vì bị hoạn hết, trai làng tính sao ?
    May mà chẳng có Gẹo vào
    Hàng vẫn chạy tốt, hàng nào có sao ?
    Trai ! thôi đi ăn cơm đây !
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Làng ta có lão Cờ Bờ
    Liếc ngang liếc dọc ngẩn ngơ gái làng
    Lão ta chỉ giỏi khoe hàng
    Hàng theo thằng khác lão làng chết toi!
    ==========> Hàng
    @Gẹo: Nhái đè chết người rồi!
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Trai ! thôi đi ăn cơm đây !
    Trai nào trai để nấu canh
    Trai nào trai để loanh quanh trong nhà
    Trai nào trai để trong chăn
    Trai nào trai để em thèm cơn say
    ( 8 trai nhé)
    N--- Say
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không thèm nhái nữa. Làm thơ tình cho làng nghe nè
    Xa rồi mới biết mình yêu
    Em ngồi thả nhớ vào chiều không anh.
    Say tình đành mượn hơi men
    Say ngơ say ngẩn cạn đêm em chờ
    CHỜ
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ ngơ ngẩn chờ giai
    Đêm thâu khắc khoải, ngày dài chờ mong
    Bắc kỳ đạp xe lượn vòng
    Tự mình tìm đến nhọc công ngồi chờ.
    tiếp "tìm"
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đã khi nào tìm trong ký ức
    Một hình bóng xưa tha thướt chiều
    Đã bao giờ tìm thêm hình bóng
    Để giờ đây gió khỏi tìm chiều
    KÝ đi
  9. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người làm thơ hay quá ạ, em đọc mãi mà chả hết gì cả. Em cũng tập tành làm thử nhé,
    Pé ngồi tập ký trên trang giấy
    Ngộ nhỡ mai sau " cưới " sếp Tây
    Đi vào nhà hàng còn ký séc
    Chữ ký con con mà ối xiền
    đọc cứ kì kì thế nào ý.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    KÝ đi
    Ông Ba bì này cho từ khoá chuối vãi !
    Anh dắt em qua miền ký ức
    Của những thời trai trẻ ngây ngô
    Một chữ ký đời anh vào lao khổ
    Rồi mai này em ký vớt đời anh ?
    Ngô đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này