1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anh là cọc còn em là hoa
    Cọc cằn cỗi, hoa rất mượt mà.
    Há gì đem hoa mà cắm cọc.
    Để rồi mất hết vẻ kiêu sa.
    HÁ đi bà con!
  2. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Há há há há buồn cười quá
    Thơ gì toàn cọc với toàn hoa
    Gái làng dạo này chắc đang ế
    Mơ gì chỉ thấy cọc với hoa
    BUỒN tiếp đi.
    hic....đang buồn thúi ruột nè
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 12/03/2007
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Buồn thì phải thúi ruột chứ sao
    xả hết ra cho đỡ buồn nào
    ... em chạy trước đây ko dám ngửi!
    làng vào ngửi cho đỡ buồn nào
    ngửi đê cả làng
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em dọn lại bộ nhớ của mình.
    Dọn kỷ niệm bỏ vào thùng rác.
    Dọn hình anh cất vào ký ức
    Mà sao lòng không thể nguôi quên
    QUÊN
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ngửi
    Thoang thoảng từ xa ngửi thấy mùi
    Mùi giề khíp quá ngửi chạy đi
    Mót mờ ngửi thấy thì lên cột
    Mau mau dọn dẹp kẻo bị tù
    => ngửi mùi ghê quá, thơ nhái bốc mùi cóc lun
    => dọn
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, sao làng chui vào dây dông thế, trèo hết cả lên nhau roài.
    Quên
    Quên mất là nhái rất đông
    Nên cứ đủng đỉnh ngoáy mông đi vào
    Quên mất nên bị nốc ao
    Bị đè bẹp dí, quên...chào bà con
    Ngoáy...........
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 12/03/2007
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Ngoáy...........
    Mông kia thì ngoáy làm chi
    Ngoáy đi ngoáy lại cũng chỉ vậy thôi
    Cho dù em làm đẹp nơi ấy
    Tình duyên cũng chỉ để mua vui
    ( Tại từ khoá chuối quá nhé! )
    N---Tình
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 12/03/2007
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ vô tình
    Bào mòn đi nỗi nhớ
    Con đường cứ vô tình
    Quên bước chân dang dở
    Gió cũng vô tình nữa
    Thổi đi lời yêu thương
    Trời vô tình xanh hơn
    Trong trưa hè nắng gắt
    Nếu vô tình gặp mặt
    Tớ sẽ vô tình luôn
    Hehe, bài thơ nì lớ làm lâu rùi, giờ thấy từ tình nên cho vào 1 mẩu. 2 câu cuối là tớ mới chế tác ra.
    Mà mờ vê ơi, ấy làm thơ cho nó có vần có điệu 1 tí, ngang quá cơ, tớ thật đấy, làm theo ấy khó vật vã lun. Hỉu fát chít liền
    ỐI dồi, xin nỗi pà coan. Từ khóa nè : MÒN
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 12/03/2007
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mòn
    Theo thời gian đá núi phải mòn
    Sao gió không bào mòn đi nỗi nhớ
    Cuốn phăng đi nỗi buồn và tất cả
    Để lòng mòn mỏi hoài 1 nỗi nhớ vô tên
    => vô
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Vô nghĩa là không, không tức vô
    Vô tên không hiểu cái chi mô???
    Cái cách dùng từ kinh hãi quá
    chắp tay xin bái phục quý cô
    => quý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này