1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Kakakakakakakakakakakakakaka
    Con lừa mới bị cắt ...Trym
    Sẹo trên sẹo dưới trông trym mất hình
    Con_Lừa bay mãi đòi rình
    Chẳng may sẹo lại dính ngay con_lừa.
    =====> dính

  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quả trứng tròn tròn lại xinh xinh
    Cớ sao anh lại nỡ phụ tình
    Cứ vuốt ve trứng rồi phụ bỏ
    Để lòng trứng mang mối hận tình
    Dễ quá!
    ======> Phụ (hóc chửa)
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vô đây chúc cả nhà
    Chị em phụ nữ càng xinh ra
    Phụ giai máu lửa cầy con nhái
    Chân phụ dài tới đi cho xa.
    xa
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải đi xa mới được à?
    Việc gì phải mệt xác thế a?
    Chỉ cần mở máy ta có đủ
    Bạn bè xa xa khắp mọi nhà
    ====> Bạn
  5. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Năm mới xuân sang bạn đến nhà
    Lẽ thường bạn đến để chúc ta
    Ta đây chúc bạn sang năm mới
    Tiền bạc xông xênh nhậu bét nhè!
    Zô ô ô......
    Tiếp theo: Nhậu đê......
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhậu xong có một chầu
    Sao bay tứ phía trên đầu quay quay
    Giá mà có bé ở đây
    mời anh nhậu tiếp, nhậu say vẫn chiều
    chiều
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    sweetlove_17 bị nhái đè chết tươi,mà vẫn đẻ ra " Trứng" được sao,đọc lại từ trên xuống dưới đê.
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ thôi để anh bù
    Ôi thôi chết cái buổi chiều
    Dính vào cô ấy giờ tiêu tôi rồi
    lần đầu dính lại muốn đôi
    Giờ hay ngã ngửa bồ tôi dính bầu
    next chiều
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra đứng bờ đê
    Chờ con "lô" tới, dạ phê chín chiều
    "Lô" đứt thì có "đề" nhiều
    Đề sao không thấy, lòng nhiều xót xa
    hik! Ảnh hưởng Tết quá!
    he he
    "Đề"
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    he he
    "Đề"
    Hôm nay tôi cũng lô đề
    Mượn con 88 để mà vui xuân
    đâu ngờ đề rơi làm hai mảnh
    Đang ngồi tự sự đê ơi là đề
    N--- Tự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này