1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    => quý
    Quý cô làng Nhái hót thấy mồ
    Trai năm ba đứa đứng lô nhô
    Quý cô xem xét đang cân nhắc
    Quý của ai hơn để chọn hàng !
    Quá nhái, hờ hờ ==> Hót
    P/S;
    Nhưng mà dịch hoạn về làng
    Bao nhiêu của quý vội vàng ra đi
    Đừng nào mà chả giống nhau, chọn làm gì ?
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mod ở đâu về hót, hót mau
    Về xem chúng nó đương tranh nhau
    Tranh nhau vào để nhái đè chết
    Ko hót thì có đứa đánh nhau
    Lão Gẹo chờ mình nhảy vào rồi mới đẻ nhái hay sao ý nhể!
    ===========> Mod!
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 13/03/2007
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    => Mod!
    Làm thơ ca ngợi mod cái, không bị treo ngay !
    Mod tài mod lại thông minh
    (có) Cãi nhau mod đứng quân bình đúng sai
    Tiền mod kiếm không đủ sài
    Nhưng đủ bao Nhái (tất nhiên là làng mình) chẳng sai tẹo nào !
    Tẹo !
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà ơi lại ca ngợi Mod
    Tiền thì mod có một tẹo thôi
    Tí tẹo tài làng cũng biết rồi
    Còn của ấy cũng là tẹo nốt
    CỦA (nhanh kẻo bị đè)
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ
    Của anh của ấy làm chi
    Cả hai của ấy thôi thì của chung
    Có gì cứ thế mà dùng
    Không cần câu nệ ung dung một đời !
    Ung !
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ung dung sao được mà ung dung
    Có tí tẹo của đòi dùng chung
    Làng đang đồn đại là lão Gẹo
    Của ấy đã ung chẳng thể dùng
    @ các ông nhái bà nhái anh nhái chị nhái em nhái
    Đừng có ra từ khoá vô nghĩa
    Bác C-B phải dạy dỗ đi chứ cứ để bà con chèn họng nhau thế nhở
    DÙNG
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    @lonely: Xào bài của Nguyên phi Ỷ Lan nhá!
    [/quote]
    He he! Nhại lại ý bài kệ câu đầu thoai!
    Dùng
    Mượn dùng chứ chẳng phải xào
    Ý hay dùng tạm có sao đâu mà
    Bác "Nghèo Thảm" bới móc là
    Lần sau hết dám đem thơ người dùng
    => hết
  9. vuthianhdao

    vuthianhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao trời bất công ghê
    Sinh ra con gái làm chi thế
    Làm anh mê mệt quên ăn ngủ
    Mê mê mệt mệt lạc lối về
    ===========> Gái
    @lonely: Nhà bác lại bị nhái đè rùi!
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này