1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay số tớ may hay xui
    Gặp gái bị đè tới đè lui
    Lần này mà bị gái đè nữa
    Xin gái tha cho tớ mệt rồi
    => mệt
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mệt !
    Trai còn chưa vợ mệt cái chi
    Đè lên đè xuống có xá gì
    Nếu mà nhà chú hơi bị mệt
    Tìm đến nhà ta mệt sẽ đi ! (sang tớ cho bài dưỡng mệt, hê hê)
    Hơi !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 13/03/2007
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hơi gió vừa thoảng qua đây
    Mang hương thơm của một ngày đã xa
    Hơi em thở nhẹ như hoa
    Bỗng dưng anh nhớ, (hình) như là hơi yêu
    Không nhái nữa. Từ giờ chỉ làm thơ tình thui. Cho làng choáng
    HƯƠNG
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ta lắng nghe hương nhẹ trong đêm
    Hương của đóa quỳnh nở bên hiên
    Tối về mệt mỏi chưa kịp ngắm
    Hương vẫn còn đây hoa đã tàn
    => tàn
  5. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    này thì thích thơ tình....
    Tàn
    anh dẫm lên tàn tro quá khứ
    và tự hỏi lòng mình tàn nhẫn hay không
    hoa tàn em chỉ biết ngồi ngóng đợi
    anh hai lần tắm trên một dòng sông
    nhẫn đi cả làng
    thể theo nguyện vọng của Backy đã sửa
    Được 102dk sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 13/03/2007
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ối chà ơi
    Bốn câu bốn vần nó đá nhau
    Tình mà như thế ắt tàn mau
    Tình mà như thế thôi thà nhái
    Thơ một lẻ hai đọc mà sầu
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    @ backy : thì nhái xào chuối mà ^_^ có điều Backy sao lại bắt nhầm nhái thế kia lại ko cho người khấc chì khoá nữa định bắt tui vượt rào hả?
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn là đời sói già lúc trẻ
    Thẳng mõm xơi đàn thú nhỏ hiền lành
    Đến lúc già ngồi nhẫn nhục gọi tình
    Ngồi nhẫn nhục mong chờ nàng sói cái
    NÀNG

    Làng ui, làng nhái thì làng cứ nhái.
    Bắc kỳ tình thì kệ Bắc kỳ tình làng nhé
    Nhái tiếp đêi
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 13/03/2007
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    nàng sói cái về già hay bắt nhái
    (sức đâu còn để mà bắt nai tơ)
    chén no rồi nàng nằm ngửa tơ hơ
    cứ nằm đó... nàng ơi... anh đang đến
    đến nào
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt Đê ka chán thấy mồ
    Thơ thơ thẩn thẩn chẳng vô mô
    Làm thơ như rứa mong em đến
    Đợi đến thiên thu vẫn một mờ !
    mờ đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này