1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngẩn gió ngơ ngẫn yêu
    Dáng anh mờ khuất cuối chiều lá rơi
    Quay đi tình đã xa vời
    Mờ mờ nhân ảnh bóng người tri âm
    RƠI

    Gẹo, một mờ là một gì vậy. Thơ bí hiểm quá
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 13/03/2007
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, một mờ tức là không phải 2 mờ thế thôi !
    Bắc kỳ đã biết tương tư
    Rơi vào cõi nhớ rơi từ mấy hôm
    Ngoài này anh nhảy chồm chổm (Nhái mà !)
    Rơi đầy nỗi nhớ mấy hôm nay rồi !
    Tương
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Xa xa bờ chuối cuối cánh đồng
    Một bầy con gái đứng chổng mông
    Ba em bốn gã làm gì đó
    Để mấy người xa như trời trồng
    TRỒNG đi
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Tương
    Tương tư nào có được gì
    Làm cho thương nhớ thêm buồn mênh mông
    Tương tư chỉ để tương tư
    Chút tình xa vắng cũng xa mất rồi
    N ---Xa
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 13/03/2007
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trồng người trồng đất trồng cây
    Trồng này khó vãi ta cay ngươi rồi
    Lần sau chớ chuối mà rơi
    Cho em Ba Bị đi chơi suốt đời.
    ====> Trồng tiếp cho chuối luôn một thể.

  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    CHUỐI
    Buồng chuối sau nhà buổi hoàng hôn
    Anh đến bên em nói ôn tồn
    Yên tâm em ạ chuối anh chín
    Phải bự cỡ bằng chuối trên cây
    BUỒNG đi
  7. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói buồng là chỉ nguyên chùm trái
    Ví tựa buồng cau với buồng dừa
    Chỉ có buồng the là không trái
    Vậy mà bao kẻ thích buồng này
    The (một loại vải) - quả này thì ôi tay vãi
    Lâu quá mới vào thấy baby và thuvang vẫn cứ đăng ký hộ khẩu trường kỳ nhỉ?
  8. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trăng đòi vào cửa the phòng
    Eo ôi, ngượng xế ...ra ra trăng à
    "The room" chính xác phòng ta
    ngươi mà còn cố, "the dagger " sẵn sàng
    nghe kỳ cục....ai bảo ra câu khó. Khó theo " Xác "
  9. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thân xác anh đang nằm nơi đất lạnh
    Cùng với bao thân xác đồng đội, anh em
    Sẵn sàng xả xác thân cho độc lập Việt Nam
    Con cháu nước Nam mãi đời đời ghi nhớ
    -----> GHI
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lời anh em tạc ở trong lòng
    Ghi hoài trong dạ với nhớ mong
    Sổ nợ ngày công em ghi đủ
    Ghi đợi anh về là thi công
    TẠC đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này