1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đang vui nhậu vợ gọi về "tạc tượng"
    Chén tạc chén thù anh dứt bỏ làm sao
    Đứng dậy đi về tụi bạn nó bảo ngu
    Nên chẳng thể bỏ đi dù lời e ghi tạc
    => ghi
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:22 ngy 14/03/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dù em tha thướt áo the
    Giọng em the thé anh nghe điên đâu
    Phòng the em cứ bò vào
    Còn anh thì chọn phòng nào không em
    ĐIÊN

    Bác C_B : Bác xoá luôn cả bài khiều nại của WFF thì hoá ra em phạm luật à.
    Dọn với chả dẹp
    @ làng : Em nhóc mây hồng hồng làm sai bét. Bà con đi sau cứ thế mà híp mắt sai theo. Em làm lại từ khoá THE của WFF đấy
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 14/03/2007
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Điên
    Thơ điên người cũng điên luôn
    Điên như gió loạn, cánh chuồn chuồn tung
    Điên luôn sông nước một vùng
    Điên luôn núi thẳm trập trùng mây bay.
    Chập
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHẬP
    ĐIÊN ĐIÊN CHẬP CHẬP LẮM THẾ NÀY
    DƯNG MÀ ĐIÊN CHẬP CŨNG THẤY HAY
    THIÊN HẠ CHẬP ĐIÊN,KHÔN SAO ĐẶNG
    THÔI ĐÀNH ĐẦN VẬY ĐƯỢC KHÔNG ĐÂY
    ĐẦN

  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Được quá đi thôi bác muốn đần
    Khối thằng hăm hở xí một chân
    Đần cỡ như tui là cấp bốn
    Mà con háo chức trưởng hội đần
    HỞ cho nó cởi mở. Vừa bị tuần đi đốt mất quán Viết tắt hài đang ấm ức đây.
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hở cái lở tở phở !

    Hăm hở đi đâu mấy chú đần
    Áo thì hở rốn, quần hở mông
    Chớ bảo ra đường mà ghẹo gái
    Về nhà mà ngủ sướng hơn không.
    tiếp "sướng"
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Sướng rên sướng rỉ kêu trời
    Sướng chi hỡi bác Cờ BỜ của tôi
    Sường thì bác cứ việc xơi
    Kêu la òm tỏi mọi người cười chê.
    ====> Rên

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 14/03/2007
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Vào rum thấy Thu vàng rên
    Giật mình anh thấy nó "lên" cả hàng
    Càng nghĩ lòng càng xốn sang
    Tiếng rên âm ỉ thu vàng đang rên
    -----------> Vàng nhé
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ui. Ếch nhái hôm nay có cảm xúc của người rồi hay sao ấy .
    Ếch nhái của Thu vàng thật là siêu tưởng
    Thu Vàng ơi Thu Vàng à
    Nghe thơ Vàng thấy thật là choáng luôn
    Đọc xong dựng ngược tóc lên
    Tưởng mình đi lạc vào chuồng nuôi heo
    Ghét, cho từ chuối luôn. CHUỒNG
  10. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chuồng heo xứ Bắc cạnh bờ ao
    Cóc nhái thi nhau nhảy ào ào
    Chuồng nào chuồng nấy đầy nhung nhúc
    Cũng là thơ nhái, tưởng thanh cao!
    nhúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này