1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Giương cung bắn trúng chim xạ điểu
    Rút súng so hàng trúng lỗ tâm
    Súng to lỗ nhỏ anh cứ cầm
    Nhắm vào đúng chỗ, thế là đâm
    --------> đâm đê
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đâm đầu vào yêu
    Tự nhiên đầu óc đâm ra tiêu điều
    Tự nhiên lại biết nói điêu
    Tự nhiên: "Xe hỏng chiều khuya con về"
    ===> Khuya
    Nhé đài là Nhái đè hehe
    u?c crazy_beggar s?a vo 15:45 ngy 16/03/2007
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Những chỗ cần đâm chú chả đâm
    Đèn điện sáng trưng vẫn đâm nhầm
    Mai sau vào những nơi tăm tối
    Liệu có thấy đường để mà đâm ?
    tiếp " nhầm"
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đâm đầu vào yêu anh
    Đâm rồi mới thấy ngu ngu thế này
    Đâm vào để biết mê say
    Say rồi chợt tỉnh sao mình lại đâm
    -------->say
    Lâu mới làm thơ hok biết có bị nhái đè hok
    Lâu lâu làm được bài lại bị nhái đè
    u?c crazy_beggar s?a vo 15:51 ngy 16/03/2007
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ bác CB đè được lắm cô thế ... sướng nhờ
    Sáng sương nhầm ngỡ mưa hè
    Long lanh trên mấy khóm me xanh rì
    Ô kìa một giọt li ti
    Nhầm cành, nhầm lá đứng chi một mình .
    Mưa
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân trên khóm lá xanh
    Long lanh hạt ngọc trên cành hoa Sưa
    Mưa rơi hoa cũng rơi theo
    Hoa mưa hòa quyện ngỡ mành trời giăng
    -----> ngọc
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Các bác đè lên nhau mà chết cả! Lão Nobita mới có 2 "trúng thôi mà! Tiếp "trúng" đê!
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    lôi cả tên
    Nụ hoa anh ngỡ ngọc hồng
    Xuyên qua nỗi nhớ anh ***g cổ ai
    Ngọc này giữ mãi đừng phai
    Để mai nở thắm ngọc "đài ra quân" ( để mai ngọc nở màu hai đứa cười )
    đài
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm tỉnh dậy bật đài
    Nghe đài báo bão mà sao hãi hùng
    Bão lụt khắm dải miền Trung
    Mới nghe đến bão mà rung cả đài.
    tiếp
    "rung"
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ta buồn ngồi ngẫm mông lung
    Sao cây cũng lại rung rung lá buồn
    Lá buồn lá rụng buông luôn
    Ta buồn chỉ ước (đc) rung muôn lệ sầu
    next = buồn ( vừa uống rượu xong )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này