1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác Bế Mà Vê sợ nhái đề nên không nhớ từ khóa,hí hí hí
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nồng
    Nồng ấm tình hồng cho ai mãi
    Nồng ấm bàn tay giữ chặt tay
    Nồng ấm môi hôn tình thơ dại
    Nồng ấm 1 thuở ấu thơ tôi
    => thơ
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Vào làng em mới biết làm thơ
    Vào làng mới biết văn thơ tuôn trào
    Làm thơ thỉnh thoảng nhái đè
    Mà sao vẫn cứ làm thơ dài dài
    ----------->dài
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ----------->dài
    [/quote]
    Ôi nối nhớ thật dài
    dài tự như mây bay
    dài tự như gió nguồn
    nhớ hoài tình à ơi
    N--gió
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn muốn đùa vui trong gió nắng
    Ngắm cuộc đời bằng sắc kính vạn hoa
    Tâm hồn em hòa quyện vào trong gió
    Gió cùng em ca khúc hát yêu đời.
    ===========> Kính
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đeo kính lên xem
    Ghét nhau gỡ kính chẳng thèm nhìn nhau
    Thế hôn thì để kính đâu
    Hay là hai kính va nhau tan tành
    TAN
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tan thành thì mặc tan tành
    Tan rồi chẳng lẽ lại đành bỏ đi
    Bỏ đi thì phí thế ni
    Tan thì mặc kệ cứ đi, tội gì!
    ==========> Phí
  8. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Phí một đời trai, phí đời trai
    Rượu, chè, cờ bạc, game online
    Thời gian cứ như dòng nước cuốn
    Phí một đời trai, nát đời trai
    "Nước" tiếp đê pà kon ơi
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    dẫu quá khứ vẫn trong màu nước mắt
    của một ngày tình vĩnh biệt màu xanh
    giờ nhìn mưa trút nước bên thềm cũ
    có ai ngờ nước mắt xói mòn anh
    mắt đi
  10. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    dẫu quá khứ vẫn trong màu nước mắt
    của một ngày tình vĩnh biệt màu xanh
    giờ nhìn mưa trút nước bên thềm cũ
    có ai ngờ nước mắt xói mòn anh
    mắt đi
    Đôi mắt nào tôi đã hoài mong đợi
    Để nhớ thương khắc khoải một đời
    Và mong ước tìm hoài đôi mắt ấy
    Để đắm chìm trong mắt của em!
    Chìm đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này