1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    hãy chìm sâu đi
    nỗi đau quái ác
    hãy chìm xuống tận đáy lòng tan tác
    để ta dc chìm vào giấc ngủ vô tư
    ngủ
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngủ đi mấy chú chim non
    Ngủ đi ku cậu còn non tây nghề.
    Thơ văn gì nữa đi về ..
    Ngủ đi anh sẽ vẽ vè mà xem.
    he he
    ===>"vè"
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    [
    he he
    ===>"vè" nè
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè cầu tõm
    Những tiếng bõm bõm
    Vang giữa đồng quê
    Cảm giác phê phê
    Thật là sung sướng
    Bốn phương tám hướng
    Cá rỉa tơi bời
    Chẳng thấy tăm hơi
    Thứ vừa rơi xuống
    Vừa ngồi vừa nhún
    Nước bắn quá trời
    Hỡi các bạn ơi
    Coi chừng bị ướt
    Nhớ ngày hôm trước
    Vừa ghé qua đây
    Lạ ghê ! Hôm nay
    Lại đi qua nữa
    Chỉ một cái cửa
    Với bốn tấm phên
    Người ngồi phía trên
    Cá chờ phía dưới
    Đông vui tấp nập
    Nhiều khách ghé thăm
    Trưa về : măm măm
    Cá tra ngon thiệt!
    xin lỗi các bác phạm luật tí
    N---Cầu
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thiếu một vè
    tiếp vè vậy!
    Ve vẻ vè ve
    tôi kể bạn nghe
    cái vè tình nhé
    Tình trong thì chết
    Tình ngoài sốt cao
    xếp hàng đông sao
    Tình đầu mua vé
    đa phần sui xẻo
    vì có được đâu
    cung vượt quá cầu
    ấy là một lẽ
    nhưng còn lẽ khác
    trông thấy mà đau
    Chẳng phải mỡ đâu
    tình tuôn ra lắm
    mấy nàng đứng ngắm
    Mặt tươi làm sao
    cò cứ rêu rao
    ve ve vè ve
    vè này chắc đủ
    Tôi xin đi ngủ
    chẳng giám tình đâu
  5. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cờ bạc luôn hên
    Cầu mong chứng khoán cứ lên vù vù
    Cõi đời thêm bạn bớt thù
    Chẳng cầu chủ nợ ...lù lù hiện ra
    --Bạn--
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi xin chớ có buồn
    Mình đây nghe rõ bạn đập vấn vương
    Nếu mà lỗi nhịp yêu thương
    Bạn ơi chớ trách chữ tình đó nghe
    Bạn=tim
    N-- Vương
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 19/03/2007
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vương vương vấn vấn làm chi ai
    Nhìn lên phía trước hãy còn dài
    Cho nên vương vấn làm chi nhỉ!
    Vô tư đi hết quãng đường dài
    =========> Vô
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    bmv làm thơ sai hết luật rồi, cái vè đầu thiếu 1 vè thì có từ khóa, vè thứ 2 đủ vè thì hok có từ khóa. Loạn hết cả lên.
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1

    Ngẫm đời lắm sự vô thường
    Ương ương dở dở đến dường như ta
    Tâm vô nghĩ sợ chánh tà
    Đời vô vi thế ngẫm mà chán thân...
    Tiếp "Vi"
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vu vi một chút đâu là nợ
    Trải nghiệm cuộc đời há cõi mơ
    Vi hành một phút vua có chửa
    Mấy lúc vi hành lại có con
    HÀNH đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này