1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn say anh ghé thăm em
    Với nỗi buồn cô đơn tự gió trời
    Tự giọt sương lắng đọng anh gói ghém
    Tự thật lòng đôi chút dẫu khi say.
    Buồn
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Trăng buồn còn có bạn sao
    Tôi buồn chẳng có bạn nào trăng ơi!
    Trăng treo lơ lửng giữa trời
    Còn tôi sống giữa cuộc đời buồn tênh
    Mong các bác đại xá cho! Vừa mới ra tết nên SL còn chưa kịp.......hoàn hồn.
    ========> Sống
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần tấm lòng
    Sống cho ra sống chớ viển vông
    Sống chỉ cần cho không cần nhận
    Tuổi trẻ hết mình khỏi nhọc công
    -------->trẻ
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sống là động nhưng lòng không lay động
    Tình là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống là sống, là trên cao ***g lộng
    Giang thân mình đón gió bão đau thương
    Lòng
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hỏi sao tuổi trẻ lại qua nhanh
    Tuổi trẻ đáp rằng lúc xuân xanh
    Hãy mau mau làm điều có ích
    Để khỏi tiếc tuổi trẻ qua nhanh
    =======> Tuổi
    @Kilua: Nhà bác bị nhái đè rồi nhá!
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tuổi anh là tuổi con rùa
    Vừa ra đến cửa bị đè gãy chân
    Tuổi em lại tuổi con cua
    Ngang ngang như thể, tuổi mình hợp nhau
    Chân
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Một chân, hai chân. lại ba chân
    Nhà bác này chắc bị tâm thần
    Thò mấy chân vào cùng một lúc
    Nhưng vẫn bị nhái đè gãy chân
    ======> Đè
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đường chân trời dài thế
    Dài bằng chân em không
    Chân em dài tới nách
    Cho anh với mỏi chân
    ----------->dài
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bị đè thật
    Nhái đè gãy cả tay
    Giờ tớ đi đè lại
    Đè cho gãy chân luôn
    ------->gãy
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Này các bác chớ chớ mong
    Đừng có thò cái chân vào tròng
    Nhỡ bị nhái đè thì gãy đấy
    Gãy chân, chân gãy thế là xong!
    ======> Nhái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này