1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà toàn dập với vùi,
    Sao mà chuối thế ku tí ơi ?
    Vùi vùi dập dập dăm ba phút
    Còn đâu sức lực mà đi chơi
    anh iem ui " Sao " tiếp đê
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trăng sao thì ở trên trời
    Tôi đây dưới đất sống đời với em
    Sao mà trời vừa nhá nhem
    Sao trời chưa mọc "đỡ thèm đi anh"
    THÈM đi
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh cũng đã thèm chua
    Đã thèm những thứ ngày xưa không thèm
    Sao giờ anh cũng thèm kem
    Anh soi gương lại coi xem nghén rồi ( chết thật,đàn ông thời nào mà cũng nghén)
    ===> Nghén đi cho máu.

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 20/03/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ra đề nghén bà con mắc nghẹn
    Nuốt nghén vào rồi nhả nghén ra
    Đề quái gì mà chuối như ma
    Thôi đành chúc Thu Vàng mau được nghén
    MA
  5. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ lâu lắm ko ghé đây bon chen fát
    18 xuân thì em gặp Ma
    Mồm em há ra hình chữ A
    Ma làm gì em?em chẳng biết
    Biết là sau đấy thành ma ma
    Hì tí quên MA rồi Xuân đi
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 21/03/2007
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân hoa nở khắp nơi
    Bắc Kỳ Tóc Ngắn khoái chơi hoa lài
    Xuân này cắt tóc ngắn hơn
    Chuẩn bị xuân đến anh Sơn chơi nhà.
    ===> tiếp Lài

  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ===> tiếp Lài
    Lài ơi ta bảo Lài này
    Lài ra ngoài ngõ kưa nàng giúp ta
    Nếu mà có lỡ gặp ma
    Lài ơi đừng sợ thu vàng đó nha
    Lài =?
    N--- Lỡ
  8. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    ===> tiếp Lài
    Lài ơi ta bảo Lài này
    Lài ra ngoài ngõ kưa nàng giúp ta
    Nếu mà có lỡ gặp ma
    Lài ơi đừng sợ thu vàng đó nha
    Lài =?
    N--- Lỡ
    ===> Tiếp Lỡ
    Thuyền đời lỡ bước sang ngang
    Ta đây đánh đắm cho nàng xót xa
    Cớ sao nàng lại bỏ ta?
    Để ta đánh đắm xót xa đời nàng!
    Cớ đi mọi người!
  9. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Mải xả bậy vào Goc_dua nên chỉ có 1 LỠ,thế 2 Lỡ nữa đâu?
    ======> Tiếp Lỡ lại đê.
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nắng sớm cho mai nở lỡ mùa
    Đêm tàn trăng lỡ chẳng ai mua
    Thôi đành góp nhặt mùa thu cũ
    Gái lỡ thì ngồi nhớ tình xưa
    ---------------------------------------------
    Tàn đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này