1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Priest tàn úa theo tình cũ
    Hôm nay gặp lại nàng ủ rũ
    Nhan sắc nàng tàn theo năm tháng
    Hương sắc nàng tàn theo lá thu
    ===> Úa

  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng ngày xưa đã úa tàn
    Giờ đây như khói đám mây tan
    Héo úa mua thu tình ta vậy
    Chỉ như lá úa lệ chứa chan
    CHAN đi
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cái tên đã úa từ chân
    Úa từ chiếc lá úa vàng cả thân
    Nhưng Thu chẳng chút phân vân
    Vào làng ếch nhái ân cần đua thơ
    -----> Thu<------
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bực thật, xì khói đằng sau
    thôi thì chan vậy
    Chan canh chẳng biết canh thiu
    Cơm ngon chẳng biết chắt chiu hạt nào
    Không biết nên cứ ào ào
    Húp đi húp lại, cơm nào chẳng ngon
    ----->húp<-----
    Chuối vãi cả ruộng mạ
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi một chan đề nghị xuống trang 1 xem lại thể lệ cuộc chơi nhé và đừng quên dự đoán có bao nhiêu người vào đây là thơ mà ko đúng luật như bạn
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chán quá, đang bực vì xì khói nên không để ý!
    Này thì chan lại một phát:
    Mấy ngày chẳng chút chứa chan
    Vào thơ ếch nhái viết tràn thơ thô
    Chan vào vùng nước lô nhô
    Chan luôn nước mắm, làm cô thấy mùi
    ---->Mắm<----------
    Quả này thì chuối cả vườn
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trai tân lấy gái nạ dòng
    Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu
    Làng này nhiều chú cũng liều
    Mắm mắm muối muối có điều lòng non
    DÒNG đi
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Này thì dòng này...........
    Nạ dòng mà thấy ong ong
    Dòng ngang dòng dọc bên trong dòng lùi
    Trong này còn có dòng thui
    Nên thơ mới phải mang mùi mắm tôm
    ---->lùi<----------
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lùi
    Lùi 1 buớc tiến lên vạn dặm?
    Lùi 1 cuộc tình sẽ hạnh phúc hơn?
    Lùi 1 giờ liệu là quá mụôn?
    Lùi khoảnh khắc này ta đã chẳng mất nhau?
    => buớc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này