1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bước
    Mỗi bước anh đi như đá nặng
    Đè nát tim em chẳng xót thương
    Em thề anh bước qua ngưỡng cửa
    Là anh đã bước khỏi đời em
    ---> Nát
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, các cao thủ chen chúc trong này.
    Thôi hôm nay đã xui xẻo rồi, có bị đè chết cũng chả sao.
    Tưởng rằng nát đá nát vàng
    Tưởng rằng suốt kiếp chung đường với nhau
    Người quay lưng bước qua cầu
    Tôi về dẫm nát những câu thơ tình
    TƯỞNG
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng ván đã đóng thuyền
    Tưởng ai khéo kết thuyền quyên - anh hùng
    Tưởng rằng trọn kiếp tương phùng
    Ngờ đâu vẫn phải muôn trùng biệt ly
    chuối cả vỏ
    tiếp " thuyền"
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Một thuyền có mấy bến khơi
    Bến kia cũng mấy thuyền rời qua đi
    Đố đời ai hiểu nổi chi
    Chỉ thuyền ta biết tối đi bến nào
    Bến nhỉ
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Tàu vừa rời bến sân ga
    Mình ta 1 bến buâng khuâng đợi chờ
    Tàu đi đi mãi không về
    Bến kia còn đó trơ trơ mỏi mòn
    ----->đi
    Mới có 2 bến, giấu 1 bến nữa của tôi ở đâu ? - C_B
    u?c crazy_beggar s?a vo 10:55 ngy 22/03/2007
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Kìa con chim nhỏ líu lo
    Đi chơi rong nhé mách cho bi giờ
    Tối qua đi mệt bơ phờ
    Giờ sao đi tiếp, sức cô hơi tài
    Tài
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu chuyện cỏn con
    Tài hèn sức mọn bon chen tý mà
    Đi lâu cũng gặp anh tài
    Nhưng tài nhiều tật có toàn vẹn đâu
    ------->lâu
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình chẳng hôn ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai hôn mình
    Lâu rồi vẫn ngủ một mình
    Lâu rồi chẳng ngủ một mình với ai
    tiếp " ngủ"
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    Nào thì "ngủ":
    Đúng thật dở dở điên điên
    Ngủ gì nhiều quá hoá quên thế này
    Mới chỉ lúc sáng hôm nay
    Hôn anh phát chụt còn gì anh ơi!!!
    Cho chuối cả buồng luôn------> Điên
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làng này cũng lắm kẻ điên
    Ngẫm ra cũng phải chả điên bằng mình
    Mình điên điên bất thình lình
    Tự dưng lại thế thất kinh xóm làng
    KẺ đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này