1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ha ha có kẻ giật mình
    Chẳng ai đánh cũng thình lình khai ra
    Đúng là điên nhất làng ta
    Kiểu này chắc phải phóng ra Trâu Quỳ
    Tiếp---> Trâu đê.
    Em về trang 1 đọc kỹ luật, 2 bài làm thiếu từ khóa rồi - C_B
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 22/03/2007
    u?c crazy_beggar s?a vo 14:36 ngy 22/03/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em Lip văng này mới ngủ có một lần. Ba bị sai theo rùi. He he
    C_B ngủ giấc mơ màng
    Đang ngủ mà tưởng ôm nàng mỹ nhân
    Mắt ngủ còn tay ... lần mần
    Khi bị nàng ... liếm mới biết rằng ... cún đây
    Nàng nhớ

    Em Líp văng này chưa nắm luật. Có cần anh Ba bị dạy cho không nào ? Ở đây anh Ba bị là ma nhái đấy
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 22/03/2007
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng tóc ngắn ngồi kia
    C_B đứng đó vê ria ngắm nàng
    Nàng Kỳ thấy thế gọi chàng
    C_B cứ đứng tần ngần ngẩn ngơ.
    ====> Tần <<<<< Thu Vàng đừng có chơi khăm nhá
    Chuối 100 nải.

    �u?c crazy_beggar s?a v�o 14:53 ng�y 22/03/2007
    Bác C_B viết cái chữ đỏ choét vào đấy làm giè thía?
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 22/03/2007
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ====> Tần <<<<< Thu Vàng đừng có chơi khăm nhá
    Vua tần mở cõi xâm lăng
    Đanh đâu thắng đó thống nhất giang sơn
    A phòng phận liễu yếu mềm
    Tần chẳng thắng được tần ơi là tần
    N---- Liễu
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nào thì Liếu:
    Em chẳng muốn làm cây liễu rủ
    Để làm duyên khép nép bên hồ
    Em sẽ mãi là một vần thơ
    Nghe liễu hát, viết về dáng Liễu
    Tiếp -------> Duyên nhé
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Liễu duyên liễu đứng bên hồ
    Em duyên mà dạng tô hô cả hàng
    Có đây duyên mới nhập sang
    Từ đâu đến đấy vào làng chửa tên
    Làng
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Làng ta lắm kẻ dở hơi
    Làm thơ con nhái tả tơi khắp làng
    Em đây cũng chẳng ngoài đàng
    Vào làng thả tiếp nhái sàng chết tươi.
    ===> tiếp TƠI đi .khở khở.

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 22/03/2007
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Anh chăn em cũng phải tả tơi
    Đầu tư chí ít cũng phải xơi
    Tả tơi là phải công sức đấy
    Tả tơi vì anh muốn chăn em
    --------------->Vàng (cục vàng của anh)
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    ?Hí hí,mải dzóc quá nên quên từ khóa kìa.
    Còn từ khóa là Vàng,thì anh xem trong bài có từ nào tên Vàng ko mà cho?????
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em Vàng bắt bẻ kinh quá! Chàng đã cố cho chữ Vàng vào P.S rồi.Sunsilk tí đi.
    Để anh đền cho
    Gái xuân xanh thích thu vàng
    Làm trai anh tuấn bám càng xin theo
    Mùa vàng có nhớ người gieo
    Nến vàng hiu hắt ngóng heo may về
    Hiu đi em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này