1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sì Oét mắc bệnh thèm chồng
    Thấy anh Mờ Vế chổng mông bắt mòng
    Sì Oét hô lớn: xung phong
    Chồng nào chả được bắt chồng nhổ... râu ( râu này ko phải râu ngô
    Râu này nằm ở chỗ mô ai tường?)
    =====> Mông cho phê,hê hê.

  2. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mông à ? Mới nghe được bài này .
    Hỡi cô con gái nhà nông
    Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời
    Anh kia chớ có kiêu kỳ
    Mông em mà không chổng, lấy gì cho anh xơi ?
    ( k chổng mông gặt lúa thì lấy cơm đâu mà ăn )
    Tiếp , Xơi
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    MÔNG
    HỠI CÔ CON GÁI HỜ-MÔNG
    CỚ SAO CÔ LẠI CHỔNG MÔNG GIỮA ĐƯỜNG
    MÔNG CÔ AI CHẲNG TỎ TƯỜNG
    MỘT TRĂM NỐT MỤN,MỘT ĐƯỜNG SỔ XUÔI
    CHỔNG​
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chổng mông sao chổng lên trời ?
    Thiên lôi nhìn thấy , đi đời nhà mông
    Cũng đừng có chổng xuống sông
    Cá trôi đớp trụi mất lông cũng phiền.
    tiếp "lông"
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Có đẹp cũng cỡ lông công
    Có mềm có nẩy cũng mông bà già
    Lông cho dù mượt dù mà
    Cũng là lông lá về già cũng... hôi
    Tiếp "Hôi"
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lên lên xuống xuống đời như chó
    vào vào ra ra kiếp chồng cha
    Lên rồi em lại đẩy nằm xuống
    Phận chồng như anh phải nằm la
    ===> LA
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Người gì mà đến là hôi
    Cái mùi thum thủm bay ra khắp làng
    Hôi từ đầu xuống tới chân
    Xờ mờ hôi quá chạy nhanh kẻo ắt xì
    ------------->xuống
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Lên lên xuống xuống đời như chó
    vào vào ra ra kiếp chồng cha
    Lên rồi em lại đẩy nằm xuống
    Phận chồng như anh phải nằm la
    LA
    KÌA ANH SAO LẠI NẰM LA THẾ
    MỚI ĐƯỢC MỘT HIỆP ĐÃ RÊN LA
    LÊN ĐÂY EM CHO ANH LÊN NHÉ
    RỒI HAI ĐỨA MÌNH LÁ LÀ LA....CÙNG RÊN LA
    RÊN

  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Chưa chi rên thủng cả nồi
    Rên trôi cả rế nước nôi còn rì
    Thôi thì về luyện tiếp đi
    Rên be bé nhé không thì vất đi
    Nước
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nước ơi nước hãy mau về
    Để anh cày ruộng , mau về nước ơi!
    Ruộng kia mạ lớn lắm rồi
    Mà anh cứ đợi nước nôi để cày
    => cày
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 26/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này