1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Này con oắt SL hàng nhái
    Dám cậy thơ vung vít mới tài
    Ta ngây ngô :rắn đợi nhái còm
    Nhái ngẩn ngơ ta vồ ngay về bốt.
    Khiếp , khó.
    " Vung "
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đừng vung tay quá đứt mong manh
    Nhè nhẹ thôi nhé cho nó lành
    Em mà vung nữa mong manh nát
    Chưa vung mà đã thấy tan tành
    Tan............
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cái rì tan được cứ cho tan
    Làm xong cho phát khỏi phải bàn
    Trước sau sau trước rồi tan hết
    Để nhỡ đâu là chết khỏi than ...
    (than rì nhỉ )
    Nexxt Than .
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ngửa mặt than trời mạnh tay quá
    Để con đen thế như hòn than
    Than hoài than mãi cũng đến vậy
    Năm mới hy vọng đỏ được không
    ------->đỏ
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Đỏ tình đỏ bạc có đôi
    Trong hai thứ đấy thì tôi chọn tiền
    Bởi tiền đỏ đẹp như tiên
    Chứ tình kia dễ bay liền nhanh thôi
    tiên
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    tiên
    Gặp em ngỡ tưởng nàng tiên
    Môi thơm má thắm tựa như sắc hồng
    Làm anh đứng gắm ngẩn nghơ đất trời
    Tiên ơi! Tiên hỡi bằng lòng lấy anh?
    N----Lấy
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Biết đến bao giờ anh lấy em
    Lấy nhau cho thiên hạ chết thèm
    Lấy cho con cháu ra hàng đống
    Vui nhà vui cửa bụng đói meo
    --------->đống
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Em mãi xa rồi, em bỏ lại anh.
    Tình yêu trong anh chất chồng thành từng đống.
    Đống lớn, đống nhỏ...
    Đống lớn giồng rau, đống nhỏ giồng hành đem tặng nhà em.
    MK (là tên cúng cơm của em cũng có nghĩa là mịa kiếp). EM. dễ nhỉ các bác.
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 23/02/2007
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn mưa tí tách tuôn
    Tôi buồn và nhớ nụ hôn hôm nào
    Em vừa đứng đó tôi trao
    Em cười e lệ nhốt (tôi) vào hồn em
    hồn
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn trong trắng lại thơ ngây
    Quyết giữ tâm hồn mãi thơ ngây
    Thế rồi một gã si tình đến
    Đánh cắp tâm hồn của em đây.
    ======> Gã (hóc chửa?!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này