1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Trước khi dùng thuốc fải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng chứ chú em
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    2 bác kia làm sai hết rồi, vẫn ngất nhớ
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ngất
    Ngất ngây ngày nào ta bên nhau
    Dù có mai sau đói hay giầu
    Vậy mà hai năm sau ngày cưới
    Ngất lên ngất xuống lúc gối đầu
    ĐÓI đi
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đói lả đói lơi
    Đói nhiều nên chẳng muốn chơi chút nào
    Thơ thì chẳng có là bao
    Mà ngày nào cũng đi vào làng chơi!
    ---->Lả<-------
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lả lơi gối chiếc đêm trăng tỏ
    Sống ở nơi đây quẳng nỗi lo
    Lả lướt người đi mờ nhân ảnh
    Chỉ còn khách khuya lả cốc đầy
    QUẲNG đi
  6. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống
    Sống để an hưởng cái tuổi già
    Già rồi lo nhìu làm chi...mệt
    Sống vui cho con cháu nó thèm...
    Thèm đê các bác
  7. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    thằng em chạy nhiều box spam kinh quá
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú nài cũng rứa, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng là ngộ độc thuốc đó
  9. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đc rồi e chơi lại
    >Quẳng gánh lo đi ma vui sống
    >Quẳng cả ng iu với bạn hiền
    >Quẳng hết cả đi ko nuối tiếc
    >Ta lại về với mẹ iu ta
    TA đê các bác
  10. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Iem làm tiếp từ quẳng nhé
    Quẳng đi một kiếp bể dâu
    Quẳng đi mọi lỗi ưu sầu trông tim
    Quẳng đi kiếp sống im lìm
    Bắt đầu ngày mới là đời lại vui
    >mới< nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này