1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em lèm thơ có ai hỉu thìa vào đây lèm giề, em qua hội Thi ca từ lâu roài
    Đậm
    Đậm đà huơng vị quê huơng
    Đậm đà ân nghĩa mến thuơng tình ngưòi
    Đậm đà - mỏng mảnh xinh tưoi
    Dáng em mờ ảo bờ ao sáng nào
    => hehe đố hỉu đuợc
    => mờ
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    kiểu sáng dậy ra bờ ao ... #%$#%@$#$@ ... xong rồi xách quần đi về trong làn sương sớm hả ... dân giã ngày xưa
    Sương mờ văng vẳng tiếng chi
    Xè xè mặt nước rì rì vọng ra
    Thì ra cô bé sáng qua
    Mờ mờ sáng sớm lại ra tưới vườn
    tưới
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nuoc_da ra vườn định tưới rau.
    Ô hay! Tím tưới tự lúc nào.
    Sáng sớm rau xanh mơn mởn quá!
    Tười thêm chút nữa chắc không sao.
    TÍM nhé!
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    một thời gian sau khi Tím phát hiện ra anh hay ngồi trên cây để
    Màu mực tím đổ sáng qua
    Sao giờ vương hết cả ra góc hồ
    Tím màu tím nhuộm cả vô
    Lòng anh trên ngọn ngắm cô ấy vườn
    ngắm
  5. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Câu cuối hay nhở . Xoay ngang xoay dọc đọc ngược đọc xuôi vẫn ek hiểu gì
    Thơ này chỉ để ngắm thôi
    Thơ này mà đọc thì trời bó tay
    Ngắm ngang ngắm dọc cũng hay
    Ngắm thêm lúc nữa lăn quay ra đường
    QUAY
  6. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá
    Làm bài nữa đi
    Khoái ba cái vụ tưới tắm
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bia ôm ngồi đấy mà để spam thế này à ... treo lên cột đê
  8. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    treo cột ah ! thách
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Quay đi quay lại một đời người
    Khóc nhiều, cuời được bao nhiêu
    Tiền nhiều bao nhiêu tiêu cũng hết
    Quay đi quay lại chết mất roài
    ==> Mất
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mất
    sống ở đời đã mất thứ chi?
    nhận đuợc gì và cho là mấy?
    hãy tự hỏi những gì đuợc mất
    đừng để mình tự đánh mất mình đi
    => V hỉu hok?
    => tự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này