1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    sợ bố con thằng nào mà ko khóa, mod đâu roài
    Tự tay ông mà khóa được
    Cần gì phải thách ông
    Hay là thích tự xử
    nhớ về tự tử khỏi bẩn làng
    -----------> làng
  2. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    oa...oa....bị đè rùi
    Làng em là làng những người thích đùa​
    làng em ở cạnh bờ sông
    trẻ con chúng cứ lông nhông tắm truồng
    làng em có lắm cánh đồng
    gái làng chăm chỉ chổng mông cấy cày​
    đã thía cho từ khoá khoai khoai cho bõ ghét. kekeke....
    next-------->chổng
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 02/04/2007
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác sai luật rồi từ khoá phải ở trong bài thơ của bác
    thôi cứ làm vậy
    ô kìa trông bác "bớp ai"
    Thèm thuồng gái lạ làng nài đấy ư
    Người như thuồng luồng chín nhừ
    Thân thuồng chấm mắm cái cu đem xào
    xào
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xào
    xào qua xào lại xào hoài
    Ku kia vấn cứng ứ mềm để măm
    Thoai thì bằm nát như tuơng
    cho thêm tí ớt tí tiêu khử mùi
    => tí
  5. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tí tuổi mà đã đòi yêu
    Tí tuổi mà đã làm kiêu với đời
    Khiêm nhường 1 tí iem ơi
    Kẻo bị người mắng và đời nó khinh
    ==>Khinh
  6. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thơ em này rõ là tài
    Tí tiêu tí ớt có hai tí liền
    Đọc xong dở dại dở điên
    Lần sau thơ thẩn anh xin tí vần [r33
    DẠI
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người ghé chốn "5 sao"
    Ta dại nên giờ mang "mầm dại"
    Người khôn cho lắm cũng mang "title"
    Title : dịch sát đất là "thai"
    Thai
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thai
    thơ em thai nghén 5 giây
    thai ra toàn nhái =>ở đây hợp rồi
    Thai thơ này kiếp nổi trôi
    nếu ko như thế ở đây lèm giề
    => các pác cứ chê em thía em càng phải tập "dợt" thêm để nâng cao khả năng thơ phú chứ các pác cứ chịu đựng bít đâu ngày nèo đoá lèng miềng mở mày mở mặt vì là nơi xuất thân của 1 thi nhơn thìa sao?
    => thơ
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác Không sờ bị đè, Bác Không thề mắt híp phạm quy
    Em chả cần, em về 5 phút rùi em lại biến
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này