1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retur

    retur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hóc như con cóc!

    Gã nào dám cắp tâm hồn em
    Hãy chỉ gã ấy cho anh xem
    Có lẽ gã ấy bị tưng tửng
    Hay mắt gã ấy bị kèm nhèm?
    Next: tửng
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi từ vô nghĩa thế thì phạm luật roài!
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Một gã ngu ngơ đứng góc đường
    Đợi chờ ai đó, mắt giương giương ?
    Hai cô áo đỏ đâm vào gã
    Vội vàng đưa gã tới nhà thương.
    tiếp "thương"
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hạ ơi tím thẫm miền thương nhớ
    Không hẹn mà sao cứ đợi chờ
    Người thương đã xa xôi chốn nào
    Chỉ còn mình thương quá đi thôi
    --------->nhớ
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    --------->nhớ
    Nhớ thủa học trò sợ cô mắng
    Hai đứa mình chỉ ngước mắt nhìn nhau
    Nhớ thủa tình đầu sợ cây đắng
    Hai đứa mình ôm nỗi nhớ cho nhau
    N--- ôm
  6. Thuyquanlucchien

    Thuyquanlucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    <Nhớ>
    Từ nay thôi là hết nhớ mong
    Cô em hàng bún đã theo chồng
    Ngày mai ăn phở anh nhớ lắm
    Nhớ bún em chan với nước dùng.........[
    r1)]

    Mai ......
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến ngày mai nước mắt dài
    Đôi hàng lệ nhỏ chảy bờ vai
    Ngày mai mơ mận đi đâu hết
    Chỉ còn mai đào đứng hóng trai
    HÓNG đi(có nghĩa đấy)
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    --------->nhớ
    Nhớ thủa học trò sợ cô mắng
    Hai đứa mình chỉ ngước mắt nhìn nhau
    Nhớ thủa tình đầu sợ cây đắng
    Hai đứa mình ôm nỗi nhớ cho nhau
    N--- ôm
    Các bác đè lên nhau mà chít rùi!
    N----Ôm
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi vỡ mộng yêu đương
    Anh về ôm mộng, vấn vương trong lòng
    Nằm đó đầu hướng về Đông
    Mà lòng ôm hận, sao không ........xơi nàng
    Xơi đi.
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xơi thì phải biết chịu chơi
    Kẻo xơi phải đá rụng rơi răng chàng
    Muốn xơi phải biết nhìn hàng
    Hàng mà đanh đá thì chàng bỏ bu!
    =======> Chàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này