1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đầy
    16 trời trong trăng tròn đầy
    Biển vắng rì rào đầy ánh trăng
    một mình chân buớc đôi tay lạnh
    căng đầy nhựa sống, hồn lẻ loi
    => chân
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chân em như thể chân voi
    Đạp anh một phát thì.. toi xác gầy
    Chân em chẳng thấy đi giầy
    Giầy đâu ngoại cỡ cho đầy chân em
    tiếp "gầy "
    u?c crazy_beggar s?a vo 19:29 ngy 04/04/2007
  3. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn quạnh hiu tim gầy rao bán
    Thiếu chất tình yêu vị đắng khô khan
    Như cành mai nhỏ, càng gầy càng thế
    Cành gầy hé mở hoa thắm thêm tươi
    THẮM
    u?c crazy_beggar s?a vo 19:29 ngy 04/04/2007
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thắm
    đằm thắm dịu dàng em tan trong nắng
    biết bao chàng say nắng sớm nao
    hoa tưoi thắm nơi gót son qua phố
    buớc nhẹ ru hồn ai xanh thắm uớc mơ
    => í ẹ => ru
    mí pác sao chán thơ cóc nhái roài ờ hay do em thả nhái kín lối roài
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    buồn
    Một tiếng ru ời nhớ quá thôi
    Buồn tôi đang chứa tràn cả rồi
    Ngủ đi ... lặng nhé ta ru tự
    Ru hoài ko nổi khóe mắt rơi
    rơi
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    rơi !
    Lâu rồi không ghé làng chơi
    Hôm nay gặp lại đầy vơi nỗi mừng
    Thấy thơ thấy nhái nhảy tưng
    Rơi đầy rơi vãi không ngừng tuôn rơi !
    Tuôn !
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đi khắp muôn nơi lệ tuôn đầy
    Một người em gái đứng nơi đây
    Anh đi tửu sắc tuôn khắp chốn
    Mình em vò võ nhớ tuôn mây
    SẮC đi
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Sắc nước hương trời thương người đẹp
    Một trời mơ mộng sắc hương hoa
    Giật mình thức dậy cơn mộng mị
    Con dao sắc bén...đứt mẹ tay
    --------> đứt đê
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đứt cái gì hóa đứt tay
    Đứt tay thế là chú còn may
    Chứ đứt cái chân thì chú chết
    Tỉnh làm sao được , làng pó tay
    Tưởng..............
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Tưởng giới thạch đã chết từ lâu
    Cớ sao chị face cứ âu sầu
    Đêm ngày tơ tưởng chân với đất
    Có ngày nhìn gương tưởng ra ma
    --------> ma đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này