1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    trở về chốn cũ kỷ niệm xưa
    lòng chợt nhói lên chuyện một thời
    đã cũ nhưng sao lòng vẫn nhớ
    nhớ về người cũ, một người quên
    => quên
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bao kỷ niệm xưa sao khó quên
    Quên đi để sống vững vàng lên
    Muốn quên nhưng khó mà quên nhỉ
    Vẫn còn nhớ đến cả cái tên
    ===========> Nhớ!
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ mình sẽ chẳng nhớ thương ai.
    Vậy sao lòng vẫn nhớ, nhớ hoài.
    Biết tình đến như cơn gió thoảng
    Rồi lại thoáng qua một sớm mai.
    THOẢNG cho khó!
  4. cowealmic

    cowealmic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thoảng trong chút nắng , sầu lặng lẽ
    Hình bóng ai kia, thoảng lướt qua
    Để lại trong tôi , ngàn thương nhớ
    Dứt cơn mưa chiều, gió thoảng qua.
    (Híc! Hi vọng lần này không phạm luật. ) E xin từ: Mưa
    Đọc lại luật chơi về cách ra từ khóa nhá
    u?c crazy_beggar s?a vo 15:08 ngy 12/04/2007
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu miên man rơi
    Từng hạt vắn hạt dài
    Mưa mùa thu ngọt lắm
    Uống từng hạt mưa rơi
    ----------->rơi
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Mưa thu miên man rơi
    Từng hạt vắn hạt dài
    Mưa mùa thu ngọt lắm
    Uống từng hạt mưa rơi
    rơi
    RƠI
    CÓ MỘT HẠT NẮNG RƠI ,
    CÓ MỘT HẠT SƯƠNG RƠI,
    LÀ ĐÔI MẮT EM RƠI
    ĐỂ TÌNH YÊU MÙ QUÁNG
    MẮT

  7. cowealmic

    cowealmic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    em !
    Em ngồi ngắm ánh trăng rơi
    Tiếng rơi rất khẽ nghe hơi buồn buồn
    Em nhớ lại những ngày buôn
    Chuyện to chuyện nhỏ em luôn cùng người !
    (Chuyện to chuyện nhỏ anh luôn ở cùng !)
    Buồn !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Buồn làm gì hả em
    Cứ vui lên đi chứ
    Buồn chi mà buồn vậy?
    Ấy là khổ thân ai !
    đùng là cóc nhái
    ===>" khổ"
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Khổ
    Trong vuờn có trái khổ qua
    Vỏ xanh xanh mướt khổ qua nỗi gì?
    Như người vẫn mướt vẫn xinh
    Nhìn thì thế ấy lòng đầy khổ đau
    => hehe đói quá cóc nhái ốm quá
    => lòng đê (lâu roài sáng nai mới lại dám ăn cháo lòng)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này