1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dành
    dành cho ai tình yêu đầu trong sáng
    dành cho ai nụ hôn nhút nhát dại khờ
    dành cho ai vẹn nguyên nỗi nhớ
    để lại cho mình khoảng trống ko tên
    => hôn
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tiếp "hôn" cho hoanghontimbiec85 thích luôn nè
    Mới đầu hôn nhẹ trên môi
    Lần hai khó chịu, hôn đồi hồng tươi
    Lần ba nóng hết cả người
    Hôn luôn suối mát, nước người tắm chung
    ---->Đồi<----
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Mới đầu hôn nhẹ trên môi
    Lần hai khó chịu, hôn đồi hồng tươi
    Lần ba nóng hết cả người
    Hôn luôn suối mát, nước người tắm chung
    Đồi
    YÊU NHAU THÌ HÃY LÊN ĐỒI
    CHỨ ĐỪNG CÓ DẠI RA NGỒI BỜ AO
    LÊN ĐỒI CHỚ CÓ NGẮM SAO
    LÊN ĐỒI LÀ ĐỂ CỐT SAO NGẮM ĐỒI
    NGẮM

  4. cowealmic

    cowealmic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao kia sao cứ ngắm đồi
    Đồi đây hai luống sao ngồi ở đâu?
    Sao ngồi sao ngắm lâu lâu
    Đồi đây ngắm lại, mắt sao thẹn thùng
    Thẹn
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thẹn
    Lên đồi ai ngắm đồi đâu
    Lên đồi mắt khép bờ môi thẹn thùng
    Lên đồi thẹn chớ ngồi lâu
    nhanh nhanh người hỡi thẹn chi người chờ
    => ặc ặc khâm phục cóc nhái mình qué, mình đọc mờ chẻng hỉu ...
    => chờ
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lại chờ, lại dợi, lại làm thơ
    Sao ko biến đi cho em nhờ
    Cứ chờ làm chi cho khổ thế
    Em chẳng ưa đâu, chớ có chờ
    ============> Biến
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay lười nhác biếng làm thơ
    Bao nhiêu tiền bác biến đâu nhờ
    Vì thế biến thân thành cát bụi
    Chạy theo cơn gió biến mất tiêu
    TIÊU đi
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    TIÊU đi
    Em rất yêu ơi!
    Cho anh hỏi nhỏ tình nhé?
    Làm sao tiêu hết nỗi buồn
    Tiêu lên tiêu xuống vẫn còn canh thâu
    N -- canh
  9. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một canh, hai canh lại ba canh
    Bài bạc thâu đêm, giấc chẳng lành
    Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
    Cơ rô bích tép... mộng hồn quanh
    CHỢP đi!
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    mịa .... cho cái từ
    Gió ru cành lá ngủ im lìm
    Chợp chợp đôi mắt mắt lim dim
    Trời trưa mà vẫn say vào ngủ
    Chợp mắt kiểu này đáng cắt trym
    say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này