1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngủ say mà bị cắt tờ rim
    Kiểu này chỉ dám ngồi im thôi à
    Chứ say say sợ thấy bà
    Tờ rim bị mất thì nước da rồi đời
    Kiểu..............

  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phải trị nhé phây
    Mắt sao kém thế ý đây rõ ràng
    Kắt trym của đứa kiểu (khoai) lang
    Cho chừa cái kiểu để làng cụt thơ
    thơ
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nước đá thơ mà Fây cũng thơ
    Đọc xong Fây-Đáđều ngẩn ngơ
    Dắt nhau Fây-Đá vaò trạm xá
    "Vắng vẻ chúng mình thả sức ... thơ"
    VẮNG
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Vắng rì đống lũ lô nhô
    chen trên thò dưới chúng xô chui vào
    Trạm xá mà vắng được sao
    Vắng thì khối đứa thành cao trong nồi
    nồi
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao chú cho cái từ nồi
    Nồi chỉ để nấu ai ngồi trong thơ
    Đã thơ phải thật là thơ
    Chứ Thơ không để lơ mơ trong nồi
    Nấu..........
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Không nồi chị nấu làm sao
    Hay là lấy cái ... chỗ nào hầm xương
    Nấu là cứ nát như tương
    Chỉ dăm phút nấu là giương mắt nhìn
    xương
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    xương
    Xương này chẳng phải xương sườn
    Sao em lại nỡ đi làm món chua
    Thương em xương nào tiếc chi
    Em cho chút ngọt cho mềm làn môi
    N--Môi
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mắt môi ngày ấy giờ còn đâu
    Lìa xa hạnh phúc thở ban đầu
    Vẫn nhớ ngày xưa giờ dĩ vãng
    Môi kề môi kiss những buổi chiều
    Chuyển sang viết văn thôi dạo này thơ chuối vãii
    Lìa đi
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đời tuan như ..cát trôi sông
    Đời em như chiếc ... công nông trên bờ
    Cả đời nằm ghếch cẳng chờ
    Sợ xà lan lạ nó ...vơ tuan vào
    GHẾCH vậy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này