1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    GHẾCH vậy!
    Ngốc nghếch! ngốc nghếch! ngốc nghếch
    Em bước chân vào ảo vọng vườn yêu
    Ngỡ thiên đường ngự ở trong tim
    Nào ngờ tim vỡ thiên đường hậu đau
    N--- Đau
    Xin lỗi
    Nhìn nhầm từ khoá
    Bà con tiếp túc ghếch
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 23/04/2007
  2. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nghếch
    old-priest chơi ác gieo từ ghếch
    ghếch khó mọi người đếch thèm chơi
    ghếch đâu không thấy trời to pic
    tức tối nên tôi nói mấy lời....
    TỨC tiep di các bác
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Anh tức tôi thì..ai tức anh?
    Cớ đâu hục hặc chỉ đích danh
    Tức cảnh sinh tình gieo vần ác
    Lỗi đâu tại vạn vật xung quanh?
    HẶC có được không bà kon
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    HẶC có được không bà kon
    Hục hặc thì có làm sao
    Hục hặc cũng chỉ đôi lời gieo vui
    Hục hặc để thấy ngọt bùi
    Để cho anh thấy em về rất xinh.
    N--- xinh
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Có xinh mới đứng đầu đường
    Răng hô có đứng đầu giường chả xinh
    Em xinh sao có một mình
    Cái giường hai chỗ xin mình xích vô
    GIƯỜNG đi
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đầu giường 1 mảnh trăng tà
    Cuối giường thấy nụ hoa lài hé môi
    Giữa giường in bóng chung đôi
    Trăng non đầu tháng lả lơi vào phòng
    -------> non
  7. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trăng non trăng nấp đầu làng
    Em non em nấp ...nhà hàng thấy phê
    vịn em ngồi hát sướng ghê
    Non gan chẳng dám đưa về..híc...ngu!
    Xin lỗi làng nếu tả thực quá!
    VỊN đê!
  8. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    người ta thì vịn ở nhà
    còn anh thì lại vịn ra nhà hàng
    tin này mà đến tai "nàng"
    chém trên cắt dưới thì chàng tránh dâu......
    tiep từ chém đi các bác
  9. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chém anh một phát cái nào
    Chém thêm phát nữa thì lao xuống cầu
    Anh vội chạy đến ôm đầu
    Em mà chém nữa còn đâu mà xài
    ======> Xài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này