1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Một năm nữa lại qua rồi
    Vậy là anh đã đợi người năm năm
    Một năm rồi lại một năm
    Dù mười năm nữa thì anh vẫn chờ
    => Chờ
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ, đừng đợi nữa anh ơi
    Ngày mai em đã lấy chồng rồi
    Chỉ tiếc công mình canh chờ đợi
    Có chờ mãi cũng phí công thôi
    ============> Chồng
  3. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bao năm chờ đợi bóng ai,
    Bây giờ mới biết hoài công đợi chờ.
    Bè bạn khi ấy vu vơ,
    Buồn sao khi nhớ những thời mộng mơ.
    =>bè
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lạy bác! Về trang 1 đọc kỹ lại luật giùm đi bác!
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mặc kệ ngày mai e lấy chồng
    Chồng e có chắc sống lâu không?
    Anh mà đã quyết e nên nhớ
    Chỉ một ngày thôi e góa chồng
    => nhớ
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  7. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết anh đợi mãi bên sông
    Em ra nghịch nước với thằng chồng
    Bơi ngửa bơi nghiêng bơi chổng đít
    Cho anh "cái dứng"...chạy tồng ngồng
    TỒNG
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Loạn cả rồi!
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ ngày mai e lấy chồng
    Chồng e có chắc sống lâu không?
    Anh mà đã quyết e nên nhớ
    Chỉ một ngày thôi e góa chồng
    => nhớ
    [/quote]
    nhớ
    "Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn"
    biết bao người ko đau đáu niềm riêng
    nhớ ghế đá kia nhớ từng con phố
    nhớ chiều biển buồn ngồi ngắm mưa rơi
    => biển
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em TÍM TÁI bỏ vần là phạm luật dó nghen. Cảng cáo lần 1
    nhưng đọc thơ của em nghe "sượng" phết! (anh nói ngọng đấy)
    HOÀNG HÔN biển vắng một mình trông
    TÍM BIẾC trong anh một bóng hồng
    Em đi như muối tan trong biển
    Mặc anh giữa biển đứng ... tồng ngồng!
    TỒNG again!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này