1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cơi
    thấy mẹt dãi diếc tùm lum
    thik cởi thìa nói cơi cơi làm giề
    cơi trầu tuy nó hok sâu
    dưng mờ cũng đủ ngập đầu em anh
    => ngập
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cơi kia mà muốn ngập đầu?
    May ra chỉ ngập ... đuôi bầu của anh
    Có cởi thì cởi cho nhanh
    Ngập ngừng anh táng...tanh bành đó cưng!
    (anh mắng yêu thôi, đừng sợ ngen)
    <BÀNH>
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    <BÀNH>
    Tím biếc xinh đẹp diệu kỳ?
    Há vậy! Pres muốn bành ra xem
    Sự thực có chút lấm lem
    Thế mà Press cứ bàch ra bành vào
    N--Vào
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vào
    vào ra cái sự cũ mèm
    mà ai cũng thích cũng thèm vào ra
    thèm rồi tưởng tượng tùm lum
    em đây ấy đấy vào ra hồi nèo
    => ra
  5. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vào ra cái sự cũ mèm
    Gặp em Timbiec vẫn thèm...vào ra
    Em xin mà mỗ chẳng tha
    thượng đài ba hiệp nước ra ào ào
    (là ..mồ hôi thôi. cấm nghĩ bậy)
    THƯỢNG
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thượng đài mới ba lần thôi
    Thượng có thế mà mồ hôi ướt người
    Sức già cố đấm ăn xôi
    Có ngày đứt bóng thượng chơi bàn thờ
    ĐỨT
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đứt
    Đứt gánh giữa đường ngưòi đôi ngả
    Đứt sợi tơ trời tình chia đôi
    Đứt dây cánh diều bay đi mất
    nhưng đứt í roài khóc thèm thoai
    => diều
  8. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dây đứt không bay lỗi tại diều
    Yêu anh không nhận chỉ vì kiêu
    Em như gà chíp diều chưa mọng
    Anh tựa ...diều hâu, đói làm liều
    (cẩn thận đấy cưng)
    HÂU
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hâu
    hâu hâu là thứ quái giề
    ngừi đâu mờ lại ra đề chữ hâu
    anh mờ là thứ diều hâu
    em lấy tên bắn mất đầu anh lun
    => hehe ... từ khoá khó wé nghĩ mãi mứi ra
    => thứ
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trúng tên anh cũng thứ tha
    Chỉ mong thứ 7 nàng ra gặp mình
    Baby đi vắng thiếu tình
    Nhiều khi vai thứ .. thình lình lên ngôi!
    LÌNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này