1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lình
    thình lình ẩn hiện như ma
    thình lình anh thoắt đi ra đi vào
    thình lình đối đáp giọng cao
    em đây đập phát hết sao răng nì
    => răng
    anh í ra từ dễ dễ chút đê, khó wé hok chính phụ giề hết miễn em thik là đc
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Răng em lại.. đập răng anh?
    Rứa thì mình đã ngon lành .. hôn nhau??? (kó tin quá)
    Cớ sao làm khó, anh đau
    Hàn răng đền lại cho mau, anh chờ!
    Vần giề dễ bi giờ nhể.HÔN nhé mình?
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hôn
    hôn mê anh ú ớ hoài
    tỉnh nhanh em đập chít giờ chứ hôn
    mặt anh trông thiệt lôm côm
    trông đà mất hứng lấy giề mờ hôn
    => mất
  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đã hứng chưa và mất lúc nào?
    Chứ tình khó được mất dễ sao?
    Thà hôn mê còn hơn tỉnh dậy
    Mất em vì bất cứ thằng nào
    HỨNG
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hứng
    hứng chí hay là hứng gì đây
    bộ rảnh lém sao hưng hứng hoài
    kệ anh tức chít hay sao đó
    đường rộng thênh thang em cứ đi
    => đi
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    1 mình trải bước trên đường thẳm
    Đi hoài đi mãi cũng mỏi chân
    Chùn chân mỏi gối sao được mãi
    Mệt rồi dừng bước kẻo lại "đi"
    ------>mỏi
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mỏi
    chân đi chân mỏi tìm chốn nghỉ
    chim bay mỏi cánh kiếm cành cao
    mòn mỏi nơi đây trông hình bóng
    cố nhân biền biệt chốn trời nao
    => biệt
  8. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm biền biệt chẳng gặp nàng
    Nào hay gặp lại ở giữa LÀNG
    Phút biệt ly xưa ngồi nhớ lại
    Hoàng Hôn_ biệt thự_Tím khoe hàng
    THỰ
    Được old_priest sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 05/05/2007
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thự
    pác nài chuyên gia ra từ chuối
    thự nài ý nghĩa hỉu chi đêi
    níu biệt thự em "sô" hàng í
    há (pác đc ) bước chưn biệt thự em?
    => chuối
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vỏ chuối hay là quả chuối đây?!
    Sao ra từ khóa chuối thế này?!
    Muốn chuối thì em cho cả nải
    Em cũng đang làm thơ chuối đây
    ===========> Vỏ
    Có chuối thì phải có vỏ chứ nhể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này