1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vỏ
    ăn chuối bỏ vỏ giữa đường
    coi chừng dẫm phải đo đường như chơi
    ăn uống thì phải đúng nơi
    bỏ vỏ đúng chỗ vỏ thời nằm im ...
    chuối wé hehe
    => đúng
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xì pam phải đúng lúc đúng nơi
    Ko thì bị lock - chớ kêu trời
    Xì pam thì cũng cần nghệ thuật
    Xì pam ko đúng , chết như chơi
    =========> Lock
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lock
    lock nài tiếng thượng tiếng rì đêi
    đang thơ ếch nhái lock cái rì
    lock lock sao mờ nghe ghê thía
    spam bị lock cũng đáng đời
    đau đầu vì nhái
    => thượng
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Babi làng thượng, Tím làng hạ
    Làng thương cách làng hạ bao xa
    Ông đi biệt tích làm bà đợi
    Bà lên làng thượng kiếm chồng bà
    ===========> Hạ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hạ
    hạ chân rảo buớc quanh làng xóm
    hạ tay gõ phím nhái cả đàn
    hạ đồ nấu lẩu cưng đôi chút
    ...
    sực tỉnh cơn mơ ứot hết òi
    => lẩu
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lẩu thì ai cũng thích như nhau
    Lẩu có còn là độc quyền đâu
    Cho nên việc gì mà phải sợ
    Lẩu càng nhiều thì càng hết mau
    =========> Thích
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    >>thích=>
    Thích gì lại như thích đàn bà
    vừa thích nửa ngày đã hất ra
    người đâu trở mặt nhanh hơn điện
    gái vẫn chạy theo đứng chật nhà.
    =>gái>>
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Gái nhảy háu cái New kia
    Đêm đêm nhốn nháo lắc bừa phê phê
    Gái chơi cũng máu tê tê
    Gài nào chả sướng đam mê ... thác loàn ( loạn )
    ===>" lắc" -- HOT của Hà Thành hiện nay ..he he
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhạc ầm ầm quay cuồng trong động lắc
    Đèn huyền ảo chớp nhoáng lại càng phê
    Nghiêng bên nọ lắc bên kia
    Cắn viên nữa lắc luôn cho tới sáng
    -------->phê
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cắn nửa viên phê nòi con mắt
    Cắn cả viên con mắt phê nòi
    Gặp công an phê thì vẫn lắc
    Lắc xong rồi thấy ở Nhổn city
    -------------> Nhổn <-- chơi khó nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này