1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhổn
    NHổn là nơi lém kẻ tiu đìu
    Em dân Nam hok bít nhìu về Nhổn
    Nhổn city có gì vui nhỉ
    pác nèo vào để Tím đến thăm đê
    => thăm
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em đến thăm anh một chiều mưa
    Gió thổi nhẹ bay mái tóc thưa
    Muốn đến thăm anh mà chẳng được
    Đến thăm mà chỉ núp gốc dừa
    Chuổi cả buồng
    ===========> Tóc
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi. toi muon duoc hoc hoi them
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chào hỏi nhầm chỗ rồi bác! Bác vào sổ hộ khẩu của làng xin cấp sổ đỏ làm cái hộ khẩu đã nhớ! Đây là topic thơ con nhái mà!
    @Mod: Đừng xóa nhưng chuyển bài của bác này và cả của em vào sổ hộ khẩu làng đê!
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tóc
    chiêù mưa tóc gió thôi bay
    Ngón tay em lạnh ai hay không nào
    mái tóc thề hẹn thửơ nao
    mình em cô lẻ tóc cao mất roài
    => bay
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tà áo dài bay trong nắng trưa
    Gió ơi gió có biết hay chưa
    Thổi bay, bay mãi làm chi thế
    Làm anh thương nhớ mấy cho vừa
    ===========> Thương
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thương người con gái mái tóc thưa
    Đứng ở gốc dừa khóc như mưa
    Nhìn về nơi ấy em mới thấy
    Hai người đang đứng tóc dưới mưa
    Một người đang đứng nâng vòm má
    Người kia con gái tóc dài chưa !
    :)
    =>Má !
    Xin lỗi bà con cho phép nhà em phạm luật tẹo.
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko đè ai, giờ đè được lão geo thấy sướng ko thể tả
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thương
    thương yêu thuở ấy xin khép lại
    lòng đà nguội lạnh nhắc làm chi
    xót thương duyên phận sao phận mỏng
    thương cho số phận kiếp bèo trôi
    => bèo
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đến box bị đè ngay
    Tím thương Tím đè vào ngay... chỗ buồn
    Love kia mới thật là luôn
    Làm người phải nhớ đè luôn cả người
    Đè xong mới nở nụ cười
    Xa mình lâu thế đè mười lần nha !
    Bèo !
    Hai đứa đang ngồi ngắm bèo trôi
    Cánh hoa màu tím úa tả tơi
    Theo dòng nước chảy hoa bèo hát
    "Đậu ở bến nào hoa bèo ơi ?"
    Úa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này