1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aivanhoknight

    Aivanhoknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kiếm
    kiếm tìm gió gió bay bay mãi
    kiếm tìm mây mây trôi lững lờ
    kiếm tìm trăng trăng tìm mây trốn
    kiếm tìm hoài một nửa nơi đâu
    => tìm
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đã kiếm còn ra khoá là tìm
    Tìm gì?Baby?Biển mò kim
    Cửa ***g toang hoác ai người phá?
    Khỏi tìm! tình vỗ cánh ...theo chim
    PHÁ cho dễ.
  4. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thơ như 2 bài nè là phạm luật còn jiề
  5. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phá là ngược của vun và đắp
    Phá là không cần gì phải giữ
    Phá đôi khi lòng ta không muốn
    Phá xong rồi cũng tiếc lắm ai ơi
    ===> Muốn <== cho nó máu
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    >>Muốn=>
    Muốn giữ lại ngọn gió
    để nhắn theo vài lời
    nhưng ngọn gió lả lơi
    lách mình bay đi mất
    =>mất>>
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Phạm luật!
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    muốn
    em muốn một mai mình biến mất
    sẽ có ngưòi vẫn nhớ chẳng muốn quên
    em muốn một mai khi tỉnh giấc
    một nụ hôn đánh thức giấc mộng lành
    => hôn
  9. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ đọc luật, chết dở.
    >>hôn=>>
    hôn là chết ko hôn cũng chết
    chết vì tình hay chết vì ai
    hôn một lần cho biết đời trai
    để rồi chết lòng không ân hận
    =>chết>>
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chết
    một cuộc tình đã chết
    có phải là hết ko?
    một con ngưòi đã chết
    linh hồn có chết ko?
    => hồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này