1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người


    Trích từ bài của crazy_beggar viết lúc 16:36 ngày 27/07/2006:

    Kính thưa các HTi phụ lão, hTi phụ nữa, hTi thanh niên, hTi c. 'Tng viên, hTi cầu thủ, hTi 'i chim kú chứ ni từ khóa trư>c sẽ 'ược phép 'ưa ra từ khóa cho bài thơ tiếp theo. Chú ý, từ khóa lần này sẽ phải là mTt từ có nghĩa, 'f tránh tình trạng 'ưa ra những từ vô nghĩa như tập thơ trư>c. Ví dụ từ "luyên" ch? có nghĩa khi 'ứng v>i từ ghép như " luyên thuyên" hay từ " huy.n" trong "huy.n hoặc"- MTt bài thơ làm sai luật sẽ không 'ược chấp nhận từ khóa, và người làm kế tiếp sẽ làm lại từ khóa của bài trư>c 'ó.

    - Xin nói thêm: z 'ây chúng ra làm bài thơ 4 câu -gọi là bài thơ tứ tuy?t, nhưng không nhất thiết phải tuân thủ luật của thơ Tứ tuy?t Đường luật.
    Chúc vui vẻ, cả làng !
    Chúng ta cứ làm theo luật của tập II cho 'ơn giản mà ai cũng quen r"i. Nhưng các bác chú ý 'ừng ra 'ề bằng từ lóng nhá.


    Tiếp "nhỏ"
    Tu.i mười bảy còn nhỏ không anh nh?
    Vẫn vô tư và chẳng biết nghĩ suy''
    Em ghét anh gọi là cô bé nhỏ
    Mười bảy r"i, ghét nhỏ lắm anh ơi
    ==========> Ghét
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    >>ghét=>>
    em ghét tôi? ừ thì tôi đáng ghét
    nhưng em ơi tôi cũng thật đáng thương
    sớm bôn ba lăn lộn với gió sương
    lòng khô cạn nên trở thành đáng ghét
    =>khô>>
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Khô !
    Của khô mà cũng đem khoe
    Sau này vợ lại ướt nhoè cả mi
    Của khô thì mần được chi
    Của khô chỉ để nhâm nhi với chè !
    Mi !
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    Mi !
    Cô gái mi nhon
    Hàng mi cong vút
    Hai hàng lệ nhỏ
    Hoen ướt bờ mi
    -------->lệ
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thành lệ gặp lại bạn Geo
    Proud vui đến nỗi lệ tuôn ào ào
    Lệ tuôn cho bõ khát khao
    Bao nhiêu ngày tháng nhớ hao cả người !
    Nhớ !
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhớ
    Mưa chiều biển vắng hình bóng nhớ
    phuợng vĩ ve ca nhớ mái trường
    nhặt vỏ ốc nghe lời biển hát
    nhớ một thời thơ dại tôi ơi!
    => biển (nhớ biển quá, nhớ những chiều biển vắng mưa)
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Chiều nay cô đơn vắng anh
    Bên bờ biển trắng mong manh một mình
    Ngồi nghe biển hát lặng thing
    Cồn cào nỗi nhớ lung linh lệ trào !
    Cồn !
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cồn
    cồn cào nỗi nhớ trong tim
    cồn cào nỗi nhớ biển chiều thuở nao
    mực khô một nắng hôm nào
    hơ trên cồn cháy cộng vài ly bia
    => cháy
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    => cháy
    Tím làm anh cháy phần trên
    Cháy lên cháy xuống làm nên thằng hề
    Thằng hề nhưng không lề mề
    Tím mà uống rượu anh thề có ngay !
    Rượu !
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rươụ
    lòng buồn (nên) kiếm rượu tìm vui?
    rượu cay đầu lưỡi lòng cay gấp mười
    say rượu ai bảo dễ quên
    chuốc thêm sầu nhớ, đau thêm lợi gì
    =>say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này