1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thân em chẳng trắng nhưng lại tròn
    Một nợ ba còm với nước non
    Thân mang ngàn nặng tình thương nhớ
    Thương nhớ thân em, mãi cỏm còm....
    ==> Thương
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương
    một thương tóc xoã ngang vai
    hai thương má lúm mắt nai dáng hiền
    ba thương ăn nói dịu hiền
    bốn thương tất cả những gì thuộc em
    ak ak nhái quá cỡ hehe
    => ăn
  3. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bàn qua bàn lại cái chuyện ăn
    Ăn xong chùi mép, chẳng thấy gì
    Một ăn cái mắt, hai ăn c.....p
    Ăn hết chẳng bữa roài, có thể lăn.
    ==> Lăn
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lăn
    lăn tăn sóng nước mây trời
    lăn tăn suy nghĩ đôi lời miên man
    giọng người nhẹ thoảng gió kia
    dư âm đọng lại lăn tăn cõi lòng
    => mây
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây
    Ngàn năm mây trắng vẫn bay
    Ngàn đời con gái vẫn hay phụ tình
    Mông
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    MÔNG
    Mênh mông biển, mênh mông trời
    Mênh mông cả một quãng đời yêu nhau
    Bây giờ tím ruột quặn đau
    Em xa tôi mãi gặp nhau thì đừng
    --- > Tím
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tím đang mở hội kén chồng
    Tím đang mở rộng cõi lòng đón trai
    Trai làng cẩn thận có ngày
    Anh nào xấu số bị ngay Tím vồ
    VỒ
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Âm mưu vồ lấy một cô
    Thế nên cứ thấy hội thơ là vào
    Vồ ngay Tóc ngắn xem sao
    Vồ cho tới tận khi nào túm xong
    => túm
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đang còn mê mải chữ vồ
    Thì Lone đã túm ngay cơ hội đè
    Túm luôn Lone khỏi le te
    Túm cho Lone chết bét nhè thì thôi
    Tiếp: Nhè
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 17/07/2007
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Túm 1 túm nhãn cho vào túi
    mang tặng em cho có chút quà quê
    em nhìn thấy kêu sao chỉ 1 túm
    1 túm với em thấm tháp ji
    Kêu <-----------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này