1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khó thế nhể
    Hờn dỗi làm chi phận má hồng
    Hờn ghen chi nữa cứ lông bông
    Vô tình gặp gỡ sao hờn giận
    Duyên số sắp bày lấy anh không
    Lấy
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lấy sao lấy nổi được má hồng
    Cưa cẩm thư ký Sếp lông bông
    Lấy vợ chắc cả đời vợ giận
    Số Sếp ế dài Sếp biết không
    CƯA đi nào
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cưa cẩm làm chi gái có chồng
    Cưa cưa kéo kéo cũng bằng không
    Bắc kỳ xin chớ trù sếp thế
    Sếp mà ức chế Sếp uýnh chồng (của bắc kỳ đó)
    Bắc
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi gái Bắc dịu dàng
    Vừa xinh vừa đảm vừa ngoan vừa hiền
    Yêu gái Bắc sướng như tiên
    Muốn lấy gái Bắc phải có duyên phận dày
    DÀY
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Phận dày duyên mỏng ra chi
    Dày tiền dày bạc cũng lỳ như ai
    Uổng cho một kiếp làm trai
    Duyên thì không có phận này cũng không

    lại tiếp tục từ Lì, Bắc kỳ Nhái đê
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    khéo khen cho cái vần lì
    ở hội thơ nhái tì tì được gieo
    lì lì lợm lợm đành theo
    gieo vần thơ nhái tuy nghèo hơn không
    => vần
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đã thơ còn lấy từ vần
    Vần gì mà chuối nhất trần Tím ơi
    Hùa theo vần nhái để chơi
    Làm bài thơ cóc để đời thử xem
    ==> Hùa
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hùa nhau 1 lũ vào đòi Kưa Tím
    Thấy Tím xinh anh tán cũng hùa theo
    Trẻ con có khác thích hùa nhau như thế
    Tím lớn rồi các chú biến đi thôi
    Đi <-------
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đi
    "em bảo anh đi đi
    sao anh không đứng lại"
    anh chả khôn chả dại
    đi quay lại mấy hồi
    => dại
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Dại 1 nỗi đi thì không luyến tiếc
    Quay lưng lại dại chẳng nói yêu nàng
    Nay đành bước đi cho hết dại
    Khi trở về anh sẽ nói lời yêu em
    Yêu <------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này