1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bênh
    Tím đây bênh sếp hồi nào
    hay binh bạn lại viết ào thành bênh
    Tím thì chả dại hớ hênh
    Chồng thời đi vắng, ở làng bênh giai
    => dại
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dại
    (Mượn ý của Bờm)
    Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
    Như đóa hoa nhài cắm phải phân trâu
    Dại thì chẳng cứ ai đâu
    Dại cho Khôn tức đâm đầu vào phân (ke ke ke, đùa mờ)
    ----> PHÂN
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phân
    theo người em tập phân tim
    phân chia đều đặn không dìm một ai
    ngăn này chồng hãy vài ngay
    ngàn ngăn còn lại phân ngay cho pồ
    => ngăn
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    => ngăn
    Không ngăn được trái tim mình đâu em
    Lòng đã quyết dẫu cho ngàn sóng gió
    Dẫu ngăn sông ngăn núi anh ko màng
    Luôn trong tim mãi mãi bóng hình em
    >>>>>>bóng
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bóng
    bóng ai nghiêng ngả trong chiều
    bóng ai tìm đến tiêu điều cơn mơ
    bóng ai xa khuất mù khơi
    bóng ai sao mãi vấn vương trong lòng
    => tiêu
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cất bước tiêu dao khắp giang hồ
    Hồng nhan một bóng rượu một lô
    Cây tiêu cái kiếm thành bè bạn
    Ngày trước Tiêu Phong chẳng hồ đồ
    => Phong
  7. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Phong ba bão táp tinh trường
    Nhật Nguyệt cũng mờ bởi cuồng phong
    Bao phen trao đảo qua cửa ải
    Phong tình, phong ái, chẳng ai Phong.
    ==>Bão
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Lòng anh giông bão tan rồi
    Bão qua để lại một trời đau thương
    Nam nhi há chẳng can trường?
    Trong tâm bão xé tầm thường như ai
    => xé
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    =====> Xé
    Xé nỗi nhớ nhung đến chạnh lòng
    Xé đi tất cả thuộc về em
    Xé nốt tấm thân tàn ma dại
    Cho trọn mối tình anh với em!
    ===> Dại
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dại dại khôn khôn nghĩ làm gì
    Có khôn cũng chẳng để làm chi
    Ta dại nhưng đời ta vui đấy
    Không vui há phí tuổi xuân đi
    ====> Tuổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này