1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tuổi xuân rồi sẽ như gió trôi
    Tuổi già đang dọa dẫm đến rồi
    Cầm tuổi trên tay em bỗng sợ
    Đời mình như cõi tạm mà thôi
    GIÀ
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Già thì ai cũng phải già rồi
    Có điều tuổi trẻ sống sao thôi
    Để khi già chẳng còn nuối tiếc
    Trẻ đi, già đến, phí cả đời
    ====> Trẻ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trẻ
    trẻ con ai chấp làm gì
    trẻ người non dạ kêu chi hả chời
    trẻ nít nên vữn ham chơi
    uýnh đòn hôm trước hôm sau lại làm
    => chấp
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nhưng đã biết đong đưa
    Hỏi chăng bác có biết hay chưa
    Bác chấp em thì em chấp bác
    Chấp bác đong xem đã hơn chưa
    ====> Đong
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đong
    đong đưa văn hoá làng mình
    đong đưa sao biết ai trình hơn ai
    đong đưa cũng có nhiều bài
    đong mừ vớ vửn có ngày mất răng .
    => răng
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Răng môi lẫn lộn thế hở chàng
    Hay chàng lại cứ tật nói ngang
    Nó đấm cho chàng gãy răng nhỉ
    Hay con hàng tát gãy găng chàng
    ====> Hàng
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hàng
    hỡi ôi giai gái làng mình
    đi đâu cũng thấy hàn huyên về hàng
    hàng ngon hàng tịt hàng xoàng
    râm ran câu chuyện ai hàng ngon hơn
    => tịt
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Súng đã tịt ngòi cho tịt luôn
    Lúc đấy nhà bác chớ có chuồn
    Tịt mất thì phải đền đấy nhá!
    Cho bác chừa hẳn tật tài khôn
    ====> Súng
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    súng
    súng đây nói đến súng gì
    súng đạn, súng điếc, súng gì bé ơi
    hay là bé muốn đùa chơi
    dăm ba câu nhái thả rơi bên đường
    => điếc
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Điếc ko sợ súng đấy mà
    Chị em cười mỉm thằng cha điếc rồi
    Đong làm chi nữa bé ơi
    Đong ngay lão điếc, của trời phí đi
    ====> Phí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này