1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phí
    học phí leo thang leo mỗi ngày
    tình phí chạy theo phải ấp đay
    phí này phí nọ ôi nhiều phí
    lương ở đằng sau nằm chít quay
    => leo
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm sư phụ Ngộ Không
    Dạy anh leo cổng để đong được nàng
    Nhưng mà nàng quá ngang tàng
    Chàng leo, nàng cắt cho chàng khỏi leo
    ===> Tìm
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tìm
    tìm đâu cho thấy ông trời
    tìm đâu cho thấy sao rơi nguyện cầu
    chút tình gửi gió đêm thâu
    gió ơi gió biết tìm đâu nhắn giùm
    => cầu
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời em kiếm được chồng
    Cầu trời em được giai đong nhiều nhiều
    Cầu trời em ước một điều
    Cầu trời đong được nhiều nhiều thằng hâm
    ====> Hâm
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hâm
    hâm hâm hơn khối đần đần
    hâm hâm mới dại đâm sầm vào ai
    hâm nhưng biết đúng ngắn dài
    còn hơn đần đấy mò hoài chẳng ra
    => đâm
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
    Người xưa đã nói vốn đúng mà
    Cho nên em học nghề đâm chọc
    Đâm chọc bằng thơ để gọi là....
    ===> Chọc
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chọc
    bé Suýt hết đâm rồi lại chọc
    đâm chọc bằng gì để chị học
    đâm đâm chọc chọc nhiều người nhọc
    vậy mà khối kẻ thích chọc đâm
    => nhọc
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhọc công anh đào ao thả cá
    Khó nhọc công nuôi cá lớn hòai
    Rồi có thằng khác vào buông luới
    Cá mắc câu ròai đúng Nhọc công anh
    Vào <---------- Cổ đông Việt Nam đê
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đã bị đè ngay
    Sao đè mau đến thế này, chết không
    Vào đây kiếm một lão chồng
    Chồng em vào đấy đừng hòng đè em
    ===> Chồng
    Bị đè thế này có chết ko chứ! Nhưng mà lâu lắm ko bị đè
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 21/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này