1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Say !
    Nhớ lại ngày xưa đã bị say
    Một nàng xinh đẹp ngã ngay vào lòng
    Bởi say nên chẳng hết lòng
    Bây giờ nhớ lại lòng vòng muốn say.
    Vòng !
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào trong vòng tay xưa
    Anh Ôm em trọn 1 vòng tay ấm
    Nay còn đâu người xa xa mãi
    Vẫn luôn nhớ về vòng tay xưa
    Xưa <===
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi có một nhà hàng
    Ngày xưa em nghèo đói lang thang
    Xưa thấy tôi giàu em tán
    Để bay giờ hai đứa cùng lang thang
    Tiếp: Tán
  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Giống KARAOKE nhể
    Ngày nay tôi tán đổ một nàng
    Nàng nghe tôi ngồi tán mơ màng
    Nhưng có ai ngờ...xe cán
    Nàng giờ làm tham tán thiên đàng
    (Tím ơi)
    CÁN
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    CÁN => chuối vãi linh hồn !
    Được tin nhà Tím bị xe
    Cán cho một phát lên ngay thiên đường
    Cán cân công lý thông thường
    Sẽ xử tên cán bồi thường chẳng sai
    Đường !
  6. Aivanhoknight

    Aivanhoknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mình chung một con đường
    Chung một mơ ước một yêu thương
    Giờ đây em bước đường em chọn
    Đường anh anh chẳng biết đâu lường
    ==> CHỌN
  7. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    CHỌN

    CHỌN VỐN LÀ MỘT ĐỘNG TỪ RẤT GỌN
    ĐI, Ở, BỎ CHỒNG..... NUÔI CON MỌN
    CHỌN DỮ, CHỌN LÀNH... CÓ TRỜI BIẾT!
    ai chọn vợ mình....XIN TÍ TIẾT...........!!!???
    TIẾT nào ..............
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cắt tiết chỉ cắt vịt gà
    Chứ ai đi cắt tiết bà tiết ông
    Chỉ trừ trẻ thích chơi ngông
    Ồng nó cũng cắt tiết mà toi ông như thường
  9. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chơi mà sao chẳng ra đề
    chiếu theo luật cũ thì phê với ......" THƯỜNG "
    THƯỜNG THÌ GÕ PHÍM TRÊN GIƯỜNG
    NGỨA MÔNG GẢY KHÚC NGHÊ THƯỜNG DƯỚI HÔNG
    CÔNG TÁC VỀ CÓ GÌ KHÔNG????????????
    VẬT NHAU LÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG THƯỜNG THÔI
    THÔI..... ( )
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thôi đã thôi rồi
    Tình ta có đậm cũng thôi như thường
    Trách đời dở dở ương ương
    Nên giờ tim chết lòng vương tơ sầu...
    tơ nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này