1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nối lại chút tình của ngày xưa
    Phải bao nhiêu chỉ nối cho vừa
    Thôi thì mang ngay ra tiệm vải
    Cắt rồi nối lại tốt hơn chưa
    Bài thơ mang hai nghĩa
    ========> Cắt
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nối lại chút tình của ngày xưa
    Phải bao nhiêu chỉ nối cho vừa
    Thôi thì mang ngay ra tiệm vải
    Cắt rồi nối lại tốt hơn chưa
    Bài thơ mang hai nghĩa
    ========> Cắt
  3. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Ẹ Ẹ
    BÓNG

    Bóng trăng soi mặt nước
    Lấp lánh tràn dòng sông
    Em ngồi đây chiếc bóng
    Chờ mong bóng anh về
    --------->mong
  4. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Ẹ Ẹ
    BÓNG

    Bóng trăng soi mặt nước
    Lấp lánh tràn dòng sông
    Em ngồi đây chiếc bóng
    Chờ mong bóng anh về
    --------->mong
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhái đè chết người ròai!
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhái đè chết người ròai!
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cắt
    cắt chút giấy cho cánh hoa xinh đẹp
    cắt ít vải cho váy áo xinh tươi
    cắt nỗi buồn cho niềm vui ở lại
    cắt nửa cuộc tình cho ta đc gì đây?
    => giấy
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cắt
    cắt chút giấy cho cánh hoa xinh đẹp
    cắt ít vải cho váy áo xinh tươi
    cắt nỗi buồn cho niềm vui ở lại
    cắt nửa cuộc tình cho ta đc gì đây?
    => giấy
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Giấy nhiều công dụng lắm em ơi.
    Giấy gói bánh mỳ, giấy dùng lau mõm.
    Lau mõm xong lại dùng lau cái khác...
    Công dụng của giấy thật tuyệt vời...
    Chuối cả nải... BÁNH
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Giấy nhiều công dụng lắm em ơi.
    Giấy gói bánh mỳ, giấy dùng lau mõm.
    Lau mõm xong lại dùng lau cái khác...
    Công dụng của giấy thật tuyệt vời...
    Chuối cả nải... BÁNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này